Chuyển nhượng hè ở Liverpool: Một vòng luẩn quẩn

Kì chuyển nhượng mùa Hè đã bắt đầu được hơn nửa tháng, tuy nhiên, ngoài những tin đồn, Liverpool vẫn chưa chốt hạ được một tân binh “máu mặt” nào.

1. Van Dijk, Salah và gì nữa?

Cách đây hai tuần, giới truyền thông Anh rộ lên những thông tin hậu vệ Southampton – Virgil van Dijk sẽ gia nhập Liverpool với mức giá khoảng 50 triệu bảng. Song, chỉ vài ngày sau, Lữ đoàn đỏ đã phải đăng lời xin lỗi lên trên website chính thức của CLB. Lí do khá đơn giản, Liverpool đã “đi đêm” với Van Dijk và điều này được coi là phạm pháp ở Anh.

Klopp chơi canh bạc khi theo đuổi Salah.

Đến hôm nay, các trang tin uy tín như Sky Sports và Il Tempo đồng loạt đưa tin, Liverpool đã chốt mức giá 45 triệu Euro hỏi mua Mohamed Salah của AS Roma và thương vụ này sẽ sớm được công bố trong vòng 48 giờ tới. Tuy nhiên, theo lời của cựu hậu vệ Steve Nicol, Liverpool đang phí thời gian lẫn tiền bạc nếu cứ quyết tâm chiêu mộ Salah.

Thực tế, khả năng của tiền vệ người Ai Cập đã được thể hiện qua một khoảng thời gian chơi ở Chelsea và nhiều chuyên gia khẳng định, lối chơi của Salah không phù hợp với giải Ngoại hạng.

Như Jamie Carragher mới chia sẻ: “Nếu chiêu mộ được 3-4 tân binh và sử dụng được ngay lập tức, Liverpool sẽ trở nên mạnh hơn, ngay cả trên băng ghế dự bị. Số lượng không quan trọng bằng chất lượng”.

Tính ra, tân binh mới nhất của The Kop ở mùa này chỉ là tiền đạo U20 Anh – Dominic Solanke. Như vậy, so với các đối thủ, Liverpool đang bị tụt lại cả về số lượng lẫn chất lượng.

2. Trâu chậm uống nước đục

BLĐ Liverpool cần quyết đoán hơn trong vấn đề chuyển nhượng.

Có rất nhiều tin đồn về những mục tiêu mà ông Juergen Klopp để mắt. Chẳng hạn như tiền đạo Pierre-Emerick Aubameyang (Dortmund) hay tiền vệ Naby Keita (RB Leipzig). Tuy nhiên, chẩng ai dám tin BLĐ The Kop sẽ chi đậm để Aubameyang tái hợp với thầy cũ.

Nhìn rộng ra trên bình diện châu Âu, khá nhiều cầu thủ đang ở trong tình trạng bị “rao bán”. Có thể kể sơ vài cái tên như: Douglas Costa, Alvaro Morata, James Rodriguez. Song, tựu chung lại, Liverpool khá thất thế trong việc tranh giành ngôi sao với những đội bóng tên tuổi khác.

Đi theo cái vòng luẩn quẩn này, họ lại phải nhìn các đội bóng khác ổn định và chờ “vơ bèo gạt tép” như nhiều mùa bóng trước. Đến khi ấy, viễn cảnh “trâu chậm uống nước đục” lại hiện ra. Có khi nào BLĐ Lữ đoàn đỏ chạnh lòng khi Arsenal, Man City, Man Utd thay nhau công bố những bản hợp đồng mới?

Bài liên quan