Toàn cảnh kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017…qua tranh vẽ

Kỳ chuyển nhượng hè 2017 diễn ra với rất nhiều biến động. Đáng chú ý, giá cầu thủ đột nhiên tăng vọt kể từ sau khi PSG kích hoạt bom tấn 222 triệu euro Neymar.

HLV Juergen Klopp mạo hiểm khi chi hơn 30 triệu bảng để chiêu mộ Mohamed Salah – cầu thủ từng là hàng thải của Chelsea cách đây vài năm. Tuy nhiên, tân binh người Ai Cập đã dập tắt những hoài nghi bằng màn trình diễn vô cùng ấn tượng trong giai đoạn đầu mùa giải.

John Terry đã từ chối cơ hội sang Mỹ chơi bóng để đầu quân cho CLB hạng nhất Aston Villa. Vừa mới chân ướt chân ráo cập bến Villa Park nhưng lão tướng người Anh đã được gọi là “huyền thoại”.

“Siêu cò” Mino Raiola tiếp tục khuấy đảo kỳ chuyển nhượng hè 2017. Ông giúp Man Utd có được Romelu Lukaku nhưng lại làm AC Milan khổ sở với Gianluigi Donnarumma. Vừa qua, ông đã từ chối hàng loạt lời đề nghị để đưa Ibrahimovic tái hợp với Man Utd thêm một lần nữa.

Để có được Lukaku, Man Utd đã phải để đội trưởng Wayne Rooney ra đi theo chiều ngược lại. Tuy nhiên, đây một phần cũng là mong muốn của Gã Shrek. Anh muốn trở lại khoác áo CLB cũ trong những năm tháng cuối cùng của sự nghiệp.

Giữa Leonardo Bonucci và HLV Allegri đã xuất hiện những rạn nứt không thể hàn gắn. Vì vậy, nhà ĐKVĐ Serie a buộc phải bán trung vệ người Italy cho AC Milan với giá 40 triệu euro dù trước đó, Chelsea và Man City đã hỏi mua cầu thủ sinh năm 1987 với giá không dưới 60 triệu.

Gương mặt điển trai, nụ cười rạng rỡ của James Rodriguez mới chỉ đem về lợi ích về mặt kinh tế cho Bayern Munich. Nếu đóng góp của ngôi sao người Colombia nhiều như số áo đấu của anh bán ra, có lẽ BLĐ “Hùm xám” sẽ còn vui hơn nhiều.

Real Madrid đã bán Danilo, một hậu vệ thường xuyên mắc sai sót cho Man City và thu về số tiền không hề nhỏ: 26,5 triệu bảng. Tại Etihad, cầu thủ người Brazil cũng đang phải núp bóng đồng nghiệp Kyle Walker.

Ngay sau khi bom tấn 222 triệu bảng Neymar được kích nổ, Man City và Real Madrid đều chuẩn bị một khoản tiền lớn, thậm chí là cả ngôi sao số một trong đội hình để hỏi mua Kylian Mbappe – tiền đạo trẻ hàng đầu châu Âu hiện nay.

Barcelona đã bán được Neymar với giá 222 triệu euro. Tuy nhiên, đây cũng không phải là điều may mắn bởi các mục tiêu để thay thế ngôi sao người Brazil đều bị đội giá gấp đôi, thậm chí gấp ba lần.

Cuối cùng, Ousmane Dembele là cái tên được Barca lựa chọn để thay thế Neymar. Nhà ĐKVĐ Copa del Rey phải chi hơn 100 triệu euro để có được cầu thủ mới chỉ có một mùa giải chơi bóng đỉnh cao cùng Dortmund. Người vui nhất có lẽ là HLV Jurgen Klopp bởi ông sẽ không để mất Philippe Coutinho vào tay gã khổng lồ của bóng đá Tây Ban Nha.

Không phải là đội bóng có doanh thu cao nhất nhưng PSG lại cùng lúc sở hữu 2 cầu thủ đắt nhất hành tinh chỉ trong một kỳ chuyển nhượng. Sau Neymar, đội chủ sân Parc des Princes tiếp tục mượn Kylian Mbappe từ Monaco trước khi mua đứt sao trẻ người Pháp với giá 180 triệu euro vào phiên chợ hè 2018.

Kỳ chuyển nhượng hè tại Premier League đã kết thúc, trong khi MU, Liverpool, Chelsea, Man City liên tục dốc tiền “chạy đua vũ trang” thì Arsenal như thường lệ vẫn theo đuổi chính sách tiết kiệm. HLV Arsene Wenger chỉ đưa về 2 tân binh là Lacazette và Kolasinac nhưng đã bán đến 7 cầu thủ trong phiên chợ hè năm nay.

Kỳ chuyển nhượng hè kết thúc đồng nghĩa với việc Diego Costa sẽ phải chịu cảnh “ngồi chơi xơi nước” trong suốt giai đoạn lượt đi. Trước đó, HLV Antonio Conte khẳng định sẽ không để tiền đạo người Tây Ban Nha ra sân trong màu áo Chelsea thêm một lần nào nữa. Costa sẽ phải chờ đến tháng 1/2018, khi Atletico Madrid chấp hành xong án phạt cấm chuyển nhượng mới có thể rời Stamford Bridge.

Virgil Van Dijk đã tìm đủ mọi cách từ bỏ tập, tỏ thái độ với ban huấn luyện nhưng vẫn không thể đầu quân cho Liverpool. Hậu quả, anh bị HLV Mauricio Pellegrino cách ly khỏi đội một Southampton trong gần một tháng qua.

Bài liên quan