Navas gửi “chiến thư” dằn mặt De Gea

Thủ thành Keylor Navas khẳng định, anh sẵn sàng “chiến đấu tới chết” cho một vị trí trong đội hình chính của Real kể cả khi Kền kền có đưa về sân Bernabeu thêm một thủ thành khác vào mùa Hè này (theo ​Goal).

Tương lai của Navas luôn bị đặt dấu hỏi mỗi khi kỳ chuyển nhượng đến gần. Dù luôn thể hiện một phong độ ổn định suốt 3 mùa giải vừa qua nhưng tương lai của thủ thành người Costa Rica vẫn không được đảm bảo khi mà chủ tịch Florentino Perez luôn cho rằng Navas không xứng đáng đứng trong hàng ngũ “Galacticos” của ông.

Trên thực tế, ban lãnh đạo Kền kền trắng vẫn luôn để mắt đến David de Gea, mục tiêu mà họ đã mua hụt vào mùa Hè 2015. Bên cạnh đó, Los Blancos cũng được cho là đang dành sự quan tâm nhất định cho Thibaut Courtois của Chelsea hay Donnarumma của AC Milan.

Navas khẳng định mình sẽ chiến đấu hết mình vì xuất bắt chính tại Real

Trong trường hợp Real đạt được thỏa thuận với 1 trong 3 ngôi sao trên, khả năng Navas bị “ra đường” là rất lớn. Song, bất chấp điều đó, thủ thành 30 tuổi vẫn tự tin về tương lai của mình đồng thời khẳng định, anh sẽ làm tất cả để giành được vị trí thủ môn số một tại Santiago Bernabeu.

“Tôi sẽ chiến đấu cho tới chết dù là ai gia nhập Real đi chăng nữa”, Navas khẳng định với Marca.

Bên cạnh đó, Navas cũng dành sự biết ơn đối với huấn luyện viên Zidane, người đã luôn tin tưởng anh và giúp anh lấy lại phong độ sau khởi đầu không tốt ở giai đoạn đầu mùa giải 2016/17.

Đây là thông điệp mạnh mẽ mà Navas gửi tới De Gea

“Không lời nói nào có thể miêu tả sự biết ơn của tôi dành cho huấn luyện viên Zidane,” thủ thành người Costa Rica cho biết.

Navas gia nhập Real vào mùa Hè 2014 và giúp đội bóng Hoàng gia trở thành đội bóng đầu tiên trong lịch sử bảo vệ thành công chức vô địch Champions League, đồng thời lên ngôi tại La Liga lần đầu tiên sau năm năm.

Bài liên quan