MU-Mourinho lật mặt nạ Conte: Chelsea coi chừng cú sảy chân thế kỷ

Chelsea vừa thua trận thứ 2 sau 4 vòng đấu vừa qua. Sau cuộc đấu trí thất bại với Mourinho, Conte không thực sự hoàn mỹ như những gì mà người hâm mộ vẫn lầm tưởng trước đây.

Mourinho “lột mặt nạ” Conte

Từ đầu mùa giải, truyền thông Anh đã dành những lời lẽ mỹ miều nhất để ca tụng Antonio Conte. Chiến lược gia người Italia tiếp quản Chelsea từ đống hoang tàn và rồi lập tức “hô biến” thành ứng viên vô địch số 1. Tại Tây London, người ta đã bị ánh hào quang do Conte tạo ra mê hoặc để rồi phủ nhận những giá trị không thể chối cãi mà Mourinho gây dựng trong quá khứ.

HLV Conte đã thua toàn diện trước Mourinho

Chiến thắng 4-0 của Chelsea trước MU lượt đi mùa giải này như một lời khẳng định Conte là ông chủ thực sự tại Stamford Bridge và đang xây dựng một đế chế hùng mạnh mới. Hành quân đến Old Trafford đêm Chủ nhật, đương nhiên thầy trò Conte ngạo nghễ đặt mục tiêu 3 điểm qua đó tiếp tục thẳng tiến trên đường đua vô địch.

Tuy nhiên, Mourinho đã cho thấy sự khác biệt so với 6 tháng trước. Trong quãng thời gian này, chiến lược gia người Bồ Đào Nha không ngừng thử nghiệm, áp dụng nhiều biện pháp chiến thuật để tối ưu “Quỷ đỏ”. Trong khi đó, Conte như ngủ quên với thành công mà sơ đồ 3-4-3 mang lại. Chelsea vững vàng dẫn đầu bảng xếp hạng do lợi thế về lịch thi đấu, về thể lực sung mãn khi không phải dự cúp châu Âu chứ không phải chiến thuật của Conte hoàn hảo.

Những điểm yếu bắt đầu bị khai thác và Crystal Palace đã thành công ở vòng 30. Khi đó, hệ thống của Conte khuyết đi mắt xích quan trọng Moses bên cánh phải. Ông miễn cưỡng thay thế Pedro chỉ biết tấn công và lập tức phải trả giá bằng thất bại. Trận đấu vừa qua với MU cũng vậy nhưng là ở cánh trái. Alonso chấn thương khi khởi động và giải pháp đôn Azpilicueta lên đồng thời để Zouma đá chính dở tệ.

Mourinho thừa khôn ngoan để nhận ra lỗ hổng này khi Lingard và Rashford không ngừng dùng tốc độ quấy nhiễu. Cả hai bàn thắng của MU đều khai thác được sự yếu kém về tốc độ của các trung vệ Chelsea. Ở mặt trận tấn công, Conte quá phụ thuộc vào Hazard và Chelsea đã hoàn toàn vô hại khi Herrera luôn dính chặt tiền vệ người Bỉ.

Chelsea cẩn thận Tottenham “lật kèo”

Chelsea đã về lại mặt đất sau hai trận thua bẽ bàng trước Crystal Palace và MU. HLV Conte phát biểu trước truyền thông đang có một âm mưu chống lại đội bóng của ông để cuộc đua vô địch trở nên kịch tính hơn. Với những người ưa thích thuyết âm mưu, đây là lời giải thích thỏa đáng song thực tế không phải vậy. Các trận đấu Chelsea thất bại, Conte đều quá yếu kém về chiến thuật.

Chelsea đang gặp bất lợi về tâm lý trước Tottenham

Chelsea bước vào tháng 4 với cách biệt 10 điểm cùng Tottenham. Họ được giới chuyên môn dự đoán sẽ đăng quang sớm bởi có thêm thuận lợi về lịch thi đấu. Thế nhưng, chính những đối thủ tưởng chừng dễ dàng đã khiến thầy trò Conte ôm trái đắng. Tháng 4 mới đi qua một nửa và Chelsea cũng đánh mất quá nửa lợi thế về điểm số.

Khoảng cách 4 điểm với 6 trận đấu phía trước (cả hai đội cùng chơi thiếu 1 trận) là con số rất phiêu lưu cho cả Chelsea và Tottenham. Để lên ngôi vô địch, “The Blues” cần phải thắng 5 trận trong khi đó Spurs phải chờ đối thủ hòa ít nhất 1 trận đồng thời phải thắng tất cả và san lấp cách biệt hiệu số bàn thắng bại 4 đơn vị.

Tới đây Chelsea sẽ lần lượt gặp Southampton và Everton. Đây là những đối thủ đủ thực lực để gây bất ngờ. Thầy trò Conte đang gặp bất lợi về tâm lý, thêm vào đó các điểm yếu về chiến thuật cũng đã bị phơi bày. Nếu như tiếp tục mất điểm ở giai đoạn tới, chưa thể nói trước điều gì cho dù những chướng ngại còn lại của Chelsea là khá dễ dàng như Middlesbrough, West Brom hay Watford.

Theo TTVN

Bài liên quan