Đội trưởng Chelsea bị sỉ vả vì giúp đỡ đối thủ không đúng lúc

Cộng đồng fan “The Blues” bức xúc khi chứng kiến thủ quân Gary Cahill thi đấu thiếu tập trung trong bàn thua thứ 2 của Chelsea.

Man Utd đã có thắng lợi ngọt ngào trước ứng viên vô địch Chelsea ở vòng 33 Premier League. Tuy nhiên, người hâm mộ MU nên cảm ơn Gary Cahill bởi chiến công này có công không nhỏ của đội trưởng bên phía “The Blues”.

Cụ thể ở phút 49, Ander Herrera tung cú sút đưa bóng đập chân Kurt Zouma trước khi bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ môn Begovic. Tình huống sẽ không có gì đáng nói nếu người hâm mộ không chứng kiến cảnh Gary Cahill bỏ dở nhiệm vụ phòng ngự để giúp đỡ Jesse Lingard đứng dậy.

Tình huống Cahill chơi đẹp với Lingard nhưng không đúng lúc với Chelsea

“Nếu một cầu thủ của tôi làm như vậy với Jesse Lingard trong trận đấu. Tôi sẽ cho anh ta ăn tát”, tài khoản Twitter Luke Maybury bức xúc.

Đồng quan điểm, nickname Muthukumar cho biết: “Gary Cahill đã ở đâu khi đội nhà đang phải chịu một pha bóng nguy hiểm?”.

Đa phần CĐV Chelsea đều cho rằng, Cahill hoàn toàn có thể chặn được cú sút của Ander Herrera nếu anh tập trung hơn trong pha bóng này. “Có lẽ Cahill nghĩ rằng anh ta đang tham gia một trận đá tập ở tuyển Anh. Giúp đỡ đối thủ thay vì tập trung phòng ngự. Thật nực cười”, người dùng Gary Roberts mỉa mai.

Trận thua 0-2 trước Man Utd như một đòn giáng mạnh vào tham vọng vô địch của Chelsea khi khoảng cách giữa họ và đội xếp thứ 2 Tottenham bị thu hẹp xuống còn 4 điểm. Mọi chuyện đều có thể xảy ra khi cả 2 CLB còn đến 6 trận chưa đấu.

Theo TTVN

Bài liên quan