Vì sao Man Utd vẫn chưa thể phát nổ bom tấn?

Quỷ đỏ vốn là đội bóng khá mạnh tay trên TTCN, nhưng kì lạ thay, đến giờ, thương vụ đình đám nhất họ cũng chỉ là Victor Lindelof – trung vệ 23 tuổi không mấy nổi tiếng.

Người hâm mộ Quỷ đỏ đang sốt ruột chờ đón một bản hợp đồng bom tấn, thế nhưng, ở sân Old Trafford, mọi chuyện vẫn khá im ắng. Trong đầu Jose Mourinho và Phó Chủ tịch Ed Woodward hẳn đã liệt ra một cơ số cầu thủ phù hợp với đội bóng. Thế nhưng, trên mặt báo, đâu đâu người ta cũng thấy người mà Man Utd nhắm mua.

Man Utd giàu có thật, song không “điên rồ” đến mức vừa kí hợp đồng với Lindelof, lại hỏi mua Marquinhos. Họ có thực sự cần Marquinhos? “Tôi không biết, tôi đọc được điều đó trên báo,” HLV Mourinho tiết lộ. Cứ thế, thương hiệu Man Utd bị đem ra làm giá, làm cớ để mặc cả. Vậy thì chùn tay cũng có lí lắm chứ.

Man Utd đang liên tục bị ép giá, điển hình là vụ Morata

Lật lại quá khứ, phải đến đầu tháng Tám năm ngoái, Man Utd mới đón nhận quả bom tấn mang tên Paul Pogba với giá 89 triệu bảng. Nhiều người phàn nàn, khả năng đàm phán của Quỷ đỏ đang quá chậm chạp. Thực tế không hẳn vậy. Muốn kí hợp đồng một cầu thủ cần có mấy điều kiện sau. Thứ nhất, anh ta muốn ra đi. Thứ hai, CLB chủ quản muốn bán. Thứ ba, bên mua có đủ tiềm lực tài chính để đàm phán.

Theo tờ Sportkeeda, nhà Glazer đang ôm một khối tài sản có trị giá 800 triệu bảng Anh. Nói trắng ra, tiền không là vấn đề với Man Utd, chỉ là các đối tác liên tục lắc đầu trước những lời đề nghị của Quỷ đỏ.

Các mục tiêu chuyển nhượng mà Mourinho đề ra vẫn chưa thể hoàn tất theo ý ông

Man Utd hỏi mua Antoine Griezmann, Altetico bị cấm chuyển nhượng. Jose Mourinho thích Ivan Perišić, Inter quyết giữ người. Đến kế hoạch B – Nemanja Matic, họ vẫn phải chờ Chelsea hoàn tất chữ kí với Tiemoué Bakayoko, mới có thể được “bật đèn xanh”.

Trong kinh doanh, “đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn”, nhưng không phải lúc nào hạ quyết tâm là có thành quả. Tại giải Ngoại hạng, Man Utd vẫn đang chờ một “quân cờ” domino đổ xuống…

Bài liên quan