Sau vòng 32 Premier League: Top 4 đã xong!?

Với chiến thắng của Tottenham trước Chelsea, 4 vị trí dẫn đầu Premier League mùa này gần như đã được ấn định.

Trong trận đấu muộn nhất vòng 32, Tottenham đã xuất sắc ngược dòng đánh bại Chelsea ngay tại Stamford Bridge. Đây là chiến thắng đầu tiên của Tottenham trên sân nhà Chelsea trong suốt 28 năm qua.

Với 3 điểm có được, Spurs nới rộng khoảng cách với chính đối thủ thành 8 điểm trong cuộc đua top 4. Trong khi các đội chỉ còn lại nhiều nhất 7 trận, đây là khoảng cách rất khó san lấp, đặc biệt khi Man Utd và Tottenham đều đã bị loại khỏi Champions League.

Ở trận đấu sớm nhất vòng, Liverpool cũng giành chiến thắng ngược 2-1 trên sân Crystal Palace. Cho dù có trận tứ kết Champions League với Man City trước mắt nhưng HLV Jurgen Klopp không thể chủ quan. Ông vẫn tung ra đội hình gần như mạnh nhất để giải quyết đối thủ.

Sở dĩ Klopp cẩn thận như vậy bởi lẽ Palace không dễ chơi. Quan trọng hơn, Liverpool cũng chỉ có nhiều hơn Liverpool 2 điểm và hơn Chelsea 7 điểm (nhưng đá hơn 1 trận) trước vòng đấu này. Nếu mất điểm, họ sẽ tụt xuống trở thành “mục tiêu” của Chelsea.

Chelsea vs Tottenham

Chelsea bị Tottenham đá văng khỏi top 4

Dễ dàng hơn Liverpool, Man Utd thắng nhẹ Swansea 2-0 nhờ các bàn thắng sớm của Sanchez và Lukaku. Sau 31 trận, Quỷ đỏ đã có 68 điểm, bỏ xa Chelsea 12 điểm. Cho dù không còn cơ hội vô địch nhưng Man Utd cũng có thể thảnh thơi hơn các đối thủ khác trong cuộc đua top 4.

Chuyện quan trọng ngay lúc này với thày trò Mourinho là ngăn cản Man City lên ngôi vô địch ở trận derby sắp tới. Ở vòng này, Man City tiếp tục thể hiện sức mạnh khi đánh nhanh diệt gọn Everton ngay trên sân khách với tỉ số 3-1. Như vậy ở mùa này, Man City đã thắng cả 19 đội còn lại ở Premier League, điều chỉ có Chelsea và Man Utd từng làm được trong quá khứ.

Với chiến thắng trước Everton, Man City duy trì khoảng cách 16 điểm với Man Utd trước trận derby ở vòng 33. Điều đó có nghĩa họ có thể lên ngôi vô địch ngay lập tức nếu đánh bại Man Utd. Đây là viễn cảnh mà rất nhiều cầu thủ áo xanh đang mong đợi.

Ở cuộc đua trụ hạng, 3 đội bét bảng đều thua ở vòng 32. West Brom coi như đã xuống hạng sau thất bại trước Burnley. Rõ ràng HLV Alan Pardew giúp họ vượt qua khủng hoảng. Trận thua Burnley đã là trận thua thứ 8 liên tiếp của họ ở giải đấu.

Gây thất vọng không kém là Southampton với trận thua vỡ mặt 0-3 trước đối thủ trực tiếp West Ham. Về lý thuyết Southampton vẫn còn cơ hội trụ hạng nhưng điều đó rất khó xảy ra nếu nhìn vào lịch thi đấu của họ. Trong 7 trận cuối cùng, The Saints còn phải gặp Arsenal, Chelsea và Man City.

Bài liên quan