Sáng mai, Milan sẽ đón “Vua đá phạt” Bundesliga

Nếu không có biến động đáng kể nào, tuyển thủ quốc tế Hakan Calhanoglu sẽ có mặt tại Milan vào sáng mai để hoàn tất các thủ tục chuyển nhượng.

Theo Sky Italia, Milan sẽ trả trước cho Leverkusen 21 triệu euro và tiếp tục chuyển vào tài khoản đối tác từ 1 – 2 triệu euro nữa tùy vào màn thể hiện của tiền vệ người Thổ Nhĩ Kỳ.

Revier Sport, tờ tin tiếng Đức đầu tiên phát hiện ra thông tin Milan tiếp cận Calhanoglu thì cho rằng, ban đầu Leverkusen muốn 25 triệu euro và thanh toán trong một lần. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc lại yếu tố tài chính, chưa kể Calhanoglu gần như không có đóng góp gì ở giai đoạn hai mùa trước vì án cấm thi đấu từ FIFA, Leverkusen đã nhanh chóng thay đổi quyết định và đồng ý với phương án Milan đưa ra.

Bektas Demirtas, người đại diện của Calhanoglu phát biểu: “Quá trình đàm phán sắp kết thúc. Trong vài ngày tới, Milan sẽ chính thức công bố hợp đồng”.

Milan sẽ trả trước cho Leverkusen 21 triệu euro để đổi lấy sự phục vụ của Calhanoglu

Ngoài ra, Milan còn đang xúc tiến vụ chuyển nhượng Andrea Conti từ Atalanta. Nhiều nguồn tin khẳng định, cả Conti và Calhanoglu sẽ đến kiểm tra y tế vào sáng thứ Hai tới.

Như vậy, Calhanoglu sẽ là tân binh thứ 6 của đội bóng áo đỏ-đen trong mùa Hè này. Trước đó, San Siro đã chào đón Andre Silva (từ Porto), Mateo Musacchio (Villarreal), Ricardo Rodriguez (Wolfsburg), Franck Kessie (Atalanta) và Fabio Borini (Sunderland).

Tổng cộng, Milan đã chi ra hơn 80 triệu euro cho công tác làm mới đội hình, chứng tỏ khát vọng đổi đời mạnh mẽ của họ dưới thời giới chủ Trung Quốc.

Calhanoglu không phải cái tên xa lạ với các khán giả. Anh được mệnh danh là cầu thủ đương đại có khả năng sút phạt tốt nhất hiện nay sau hàng loạt siêu phẩm tại Bundesliga dưới màu áo Hamburg và Leverkusen.

Bên cạnh vị trí hộ công sở trường, Calhanoglu còn hoạt động hiệu quả bên hành lang cánh trái trong sơ đồ 4-4-2 và các biến thể. Đây là sự bổ sung đáng chú ý ở tuyến giữa của Milan, hứa hẹn giúp CLB cạnh tranh sòng phẳng với Juve.

Bài liên quan