Ám ảnh chấn thương, Gabriel Jesus không còn dám đánh đầu

Cú thúc cùi chỏ vào mắt từ người đồng đội tại Manchester City Nicolas Otamendi khiến Gabriel Jesus đến bây giờ vẫn sợ đánh đầu.

Mùa giải đầu tiên trong màu áo Man City đã diễn ra không thật sự suôn sẻ với Gabriel Jesus. Anh ghi được nhiều bàn thắng nhưng thường xuyên phải nghỉ thi đấu vì chấn thương. Cụ thể, ở giai đoạn 2 của mùa giải 2016/17, Jesus chỉ ra sân 10 lần tại đấu trường Ngoại hạng Anh nhưng cũng đóng góp tới 7 bàn.

Gabriel Jesus vẫn còn sợ đánh đầu

Chưa hết, trong trận giao hữu giữa Brazil và Argentina diễn ra tại Australia, tiền đạo 20 tuổi này còn dính chấn thương mắt bởi lĩnh cả cái cùi chỏ của người đồng đội tại Man City Nicolas Otamendi. Sau pha bóng ấy, Jesus đã phải rời sân và sau đó xuất hiện với một mắt sưng vù.

Cho đến bây giờ, tiền đạo này vẫn đang trong tiến trình hồi phục và vẫn bị ám ảnh. Trong lần trả lời phỏng vấn gần đây, chân sút của Man City thổ lộ: “Tôi gặp một chút tổn thương. Tôi thực hiện những pha đánh đầu từ lúc còn nhỏ. Có lẽ đó là lý do giúp tôi bớt e ngại khi đánh đầu”.

Bài liên quan