Nước Đức trầm lắng trong ngày kỷ niệm thảm họa Munich

Ngay tại nơi thảm kịch xảy ra, cư dân và những người có trách nhiệm ở Munich (Đức) đã có những động thái tưởng niệm cho sự kiện diễn ra cách đây 60 năm.

Ngày mùng 6 tháng 2 năm 1958 trở thành ngày đen tối nhất trong lịch sử Man United, đó là thảm họa Munich, tai nạn máy bay khiến 23 con người, bao gồm 8 cầu thủ và 3 thành viên của đội bóng phải vĩnh viễn ra đi.

Và ngay tại thành phố Munich, đã có những hình ảnh xúc động giành cho các cầu thủ ngoại quốc.

Trong chuyến bay trở về sau trận đấu với Sao Đỏ Belgrade tại Cúp Châu Âu, chiếc máy bay cất cánh tại sân bay Munich đã gặp phải tai nạn thương tâm khiến 21 người có mặt trên máy bay tử nạn ngay lập tức.

Số còn lại, trong đó có phi cơ trưởng Kenneth Rayment qua đời một vài tuần sau đó, cầu thủ Duncan Edwards cũng ra đi sau 15 ngày.

    

Bi kịch này là một phần không thể xóa nhòa trong lịch sử của Manchester United. Mỗi năm, Manchester United lại tổ chức lễ tưởng niệm để nhớ về một kí ức đau buồn của mình.

Bài liên quan