Chelsea đang rất tệ, nhưng còn tệ hơn nếu sa thải Conte

 Roman Abramovich ít khi đắn đo trong việc sa thải HLV, nhưng lần này ông phải cân nhắc kỹ. Chelsea không chắc sẽ tốt hơn nếu Antonio Conte không còn hiện diện trên đường pitch?

Khủng hoảng không phải cái gì đó xa lạ với Chelsea trong mùa giải này. Cứ một khoảng thời gian, mây đen lại vần vũ trên bầu trời Stamford Bridge, nhưng chưa kịp hình thành nên cơn bão đã nhanh chóng tan đi.

Nhưng lần này, may mắn không còn mỉm cười với Antonio Conte. Từ khi bước sang năm 2018, đội bóng của ông chỉ thắng 2/10 trận. Thất bại tan nát trước Watford là trận thua thứ 3 chỉ trong 2 tuần trở lại đây. Mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, cuộc khủng hoảng ngày càng có xu hướng lan rộng và không có dấu hiệu thuyên giảm.

Điều đáng lo ngại là yếu tố gây sợ hãi đã mất đi. Chelsea đang rơi vào tình cảnh giống như cuối triều đại Jose Mourinho, khi tất cả các đội bóng đều háo hức đánh bại họ. Mùa trước cả nước Anh bất lực để tìm ra giải pháp đối phó với 3-4-3 của Conte, giờ đây Crystal Palace, West Ham, Bournemouth và Watford cũng dễ dàng đưa họ vào nỗi ê chề.

Chelsea có phong độ rất tệ trong năm 2018.

Cách đây không lâu Chelsea còn đứng ở vị trí thứ 2. Còn hiện tại, đã rơi xuống thứ 4 với 1 điểm nhiều hơn Tottenham. Nếu tiếp tục chơi với phong độ bệ rạc này, nhà ĐKVĐ sẽ sớm văng khỏi tốp 4.

Tin buồn cho Conte, Roman Abramovich thường sa thải HLV khi xuất hiện nguy cơ không được dự Champions League. Dù sao thì tỷ phú người Nga cũng phát chán với chiến lược gia người Italia, kẻ luôn luôn ca thán về các chính sách của CLB.

Tuy nhiên, trước khi Abramovich ra quyết định, hãy thử đặt câu hỏi, Chelsea liệu có tốt hơn nếu Conte không còn hiện diện trên đường pitch?

Bất cứ HLV nào cũng đối mặt với thách thức ghê gớm nếu tiếp quản The Blues. Lịch sử chỉ ra rằng đội bóng Tây London thường khởi sắc sau khi sa thải HLV, nhưng bây giờ là một tình huống khác. 2 năm qua họ luôn đá 3-4-3, với 3 trung vệ cùng 2 hậu vệ công biên, đồng thời triết lý của Conte cũng ăn sâu vào tiềm thức mỗi cầu thủ.

Roman Abramovich liệu sẽ tiếp tục tin tưởng Conte ở chặng đường phía trước?

Hệ thống phức tạp này không dễ để kế thừa và vận hành. Bằng chứng là sau một thời gian học theo Conte, tính đến nay, lần lượt Pep Guardiola, Jose Mourinho, Mauricio Pochettino và Arsene Wenger cùng bỏ rơi nó để trở lại với 4 hậu vệ truyền thống. Một trong những ứng viên thay thế Conte được Chelsea nhắm đến là Max Allegri cũng chỉ triển khai sơ đồ 3-4-3 một lần duy nhất.

Nhưng nếu thay đổi, rắc rối khác lại nảy sinh bởi đội hình The Blues được xây dựng nhằm phục vụ hệ thống 3 hậu vệ. Sẽ rất nhiều cầu thủ chới với hoặc không tìm thấy chỗ đứng ở sơ đồ mới, trong khi lại có những vị trí bị thiếu hụt nhân sự. Chưa kể đang có không ít cầu thủ khủng hoảng phong độ, như Bakayoko, Alvaro Morata hoặc quá lâu không chơi bóng như David Luiz hay Ross Barkley.

Kỳ chuyển nhượng màu đông đã qua và HLV mới buộc phải gọt đẽo một khối vuông để nhét vừa lỗ tròn. Trong 3 tháng còn lại, ông ta cũng vừa phải điều chỉnh chiến thuật, truyền bá triết lý mới và gột rửa tư tưởng cũ, vừa đảm bảo một vị trí trong tốp 4 và tìm kiếm thành công ở Champions League liệu có quá nặng nề? Nên nhớ rằng sẽ không có khái niệm tuần trăng mật cho vị tân HLV, bởi sắp tới các đối thủ sẽ là M.U, Man City, Barca và Tottenham.

Abramovich không bao giờ đắn đo trong việc sa thải HLV, nhưng lần này ông phải cân nhắc kỹ. Chelsea đang rất tệ với Conte, nhưng nhiều khả năng còn tệ hơn nữa với HLV mới.

Bài liên quan