Góc Nhìn U20 Việt Nam: Phan Thanh Hậu – Người không phổi

Đội tuyển U.20 Việt Nam (VN) sắp đá FIFA World Cup có một cầu thủ chạy không biết mệt, được mệnh danh ‘người không phổi’, đó là tiền vệ Phan Thanh Hậu xuất thân từ lò HAGL – JMG – Arsenal.

Kỹ thuật không thua gì Tuấn Anh

Sinh ra trong một gia đình không lấy gì làm khá giả ở Quảng Ngãi, Thanh Hậu nhỏ con hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Ấy vậy mà anh vẫn vượt qua cả ngàn thí sinh trong đợt HAGL tuyển quân tại Đà Nẵng năm 2009 để trở thành người duy nhất ở khu vực Đà Nẵng trúng tuyển vào Học viện HAGL.

Khăn gói lên phố núi ăn học, Thanh Hậu nhanh chóng được HLV Guillaume Graechen “chấm” và ông thầy người Pháp đôn Thanh Hậu từ khóa 2 lên tập chung với khóa 1 cùng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường…

“Cậu ấy thi đấu rất thông minh với những pha tỉa bóng chuẩn xác, nếu không phạm lỗi, các đối thủ rất khó lấy bóng trong chân Thanh Hậu. Cậu ấy có những phẩm chất đặc biệt và phù hợp đá ở vị trí tiền vệ tổ chức. Kỹ thuật của Hậu không thua gì Tuấn Anh. Giá như Hậu tăng thêm 10 ký nữa để có thể tranh chấp tốt hơn thì sẽ là một cầu thủ hoàn hảo”, HLV Guillaume Graechen đánh giá.

Chàng trai Quảng Ngãi sớm lọt vào mắt xanh của thầy Giôm

Có mặt trong đội tuyển U.19 VN từ năm 2013, nhưng Thanh Hậu không nổi bằng Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường. Mãi đến khi anh được tung ra sân trong trận gặp U.19 Nhật Bản ở vòng chung kết U.19 châu Á 2014, cầu thủ nhỏ con này mới được biết đến nhiều hơn khi anh giúp tuyến giữa VN chơi ngang ngửa Nhật Bản. Ở trận này, Thanh Hậu cũng được Tiểu ban Kỹ thuật AFC bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận. Chứng kiến tài năng của cầu thủ có thể hình mỏng dính bên phía VN, các phóng viên của tờ The Guardian (Anh) đưa Hậu vào danh sách 40 gương mặt trẻ triển vọng của bóng đá thế giới với bình luận:

“Cậu ấy có khả năng chuyền dài lẫn ngắn rất tốt. Cậu ấy cũng có thể xé toang hàng phòng ngự đối phương chỉ với một cú chạm bóng tinh tế bằng chân trái”.
Lúc đó, chính Hậu cũng bất ngờ với bình chọn của The Guardian, bởi theo anh, những đồng đội Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường xuất sắc hơn anh nhiều. Dù vậy, điều này cũng đem đến cho chàng cầu thủ Quảng Ngãi niềm vui lớn để tiếp tục nỗ lực phấn đấu.

Tố chất của một VĐV marathon

Khi kiểm tra thể lực cho các cầu thủ U.20 VN, chuyên gia thể lực người Đức Martin Forkel không khỏi bất ngờ, bởi Phan Thanh Hậu là người có chỉ số thể lực tốt nhất. Thân hình mảnh khảnh nhưng Hậu có sức bền rất tốt, anh chạy hầu như không biết mệt ở bất cứ cự ly nào. Nhưng điều này không hề bất ngờ với HLV Guillaume Graechen, bởi ở HAGL, Thanh Hậu luôn là người có thể lực tốt nhất:

“Hậu là cầu thủ chuyên nghiệp, cậu ấy ý thức được mình không có thể hình tốt nên luôn chú trọng luyện tập thể lực để nâng cao khả năng tranh chấp. Nhờ vậy mà Hậu luôn chạy suốt 90 phút không biết mệt”.

Phan Thanh Hậu có thể chạy suốt 90 phút mà không biết mệt

Ở đội U.20 VN, Thanh Hậu được xem là “lá bài tẩy” của HLV Hoàng Anh Tuấn. Những khi đội tuyển VN bị đối phương gây sức ép, HLV Hoàng Anh Tuấn thường tung Thanh Hậu vào sân để giải tỏa. Những cú vẩy bóng tấn công nhanh có điểm rơi chuẩn xác từ chân trái của Thanh Hậu thường khởi nguồn cho những đợt phản công sắc lẹm để giảm sức ép.

Không chỉ là cầu thủ tài năng, Thanh Hậu còn là người con rất có hiếu. Là cậu út trong nhà 3 anh chị em, Hậu đã dùng phần lớn thu nhập có được gửi về nhà giúp bố mẹ xây nhà và trang trải cuộc sống. Với Hậu, niềm vui của bố mẹ là hạnh phúc vô giá với mình nên anh luôn làm tất cả để bố mẹ vui lòng. “Đời cầu thủ tôi ăn ở tập trung cùng CLB nên không có gì phải lo nghĩ, vì thế tôi luôn chắt chiu dành dụm để phụ giúp gia đình. Tôi cũng không có nhu cầu tiêu xài gì nhiều nên cảm thấy rất thoải mái”, chàng cầu thủ quê Quảng Ngãi thật thà chia sẻ.

Bài liên quan