Atletico mơ ngược dòng Real: Noi gương Barca hạ PSG

Atletico Madrid vẫn còn cơ hội để ngược dòng trước Real Madrid ở bán kết Champions League, khi mà màn ngược dòng của Barcelona trước Paris Saint-Germain đã diễn ra cách đây không lâu.

Sau trận bán kết lượt đi Champions League, thầy trò HLV Diego Simeone đã biết nhiệm vụ của mình ở lượt về. Atletico Madrid sẽ phải thắng 4-0, hoặc thắng với cách biệt 4 bàn, để đi tiếp. Nhiệm vụ không dễ dàng chút nào khi đối thủ là nhà ĐKVĐ châu Âu Real Madrid.

Griezmann bất lực nhìn Ronaldo xé lưới Atletico

Cơ sở cho một màn ngược dòng không phải là không có. Barcelona cách đây không lâu đã chiến thắng oanh liệt 6-1 trước Paris Saint-Germain để vượt qua vòng 1/8 sau khi đã thua 0-4 ở lượt đi. Đó là màn ngược dòng vĩ đại nhất trong lịch sử Cúp C1 và Barca đã phải ghi tới 6 bàn, trong khi nhiệm vụ của Atletico là ghi 4 bàn và không thủng lưới, dễ hơn ít nhất về mặt lý thuyết.

Đó là chưa kể Atletico Madrid đã từng thắng lớn 4-0 trước Real ở sân Vicente Calderon. Chiến thắng đến vào tháng 2/2015 và trong một trận đấu Real có đủ bộ ba Ronaldo – Benzema – Bale. Nếu Atletico có thể thắng được với tỷ số đó trên sân nhà, theo cách mà Barca cũng thắng PSG 6-1 ở Nou Camp, thì tại sao không tin tưởng vào một màn ngược dòng ở lượt về?

Về lý thuyết là như vậy, nhưng thực tế cơ hội ngược dòng của Atletico rất nhỏ. PSG đã bị Barca ngược dòng bởi họ đã từ bỏ lối chơi chiến thắng của trận lượt đi để đá một cách thụ động ở lượt về, từ chỗ họ lăn xả lấy bóng ở lượt đi thì các cầu thủ PSG co cụm phòng ngự ở lượt về một cách bị động.

Diego Simeone vẫn bình thản sau thất bại ở lượt đi

Real còn lâu mới chơi bóng kiểu đó trong trận lượt về, Zinedine Zidane đã học được bài học của PSG. Chưa kể Real hiện tại đang có một hàng tiền vệ còn hay hơn nhiều so với tuyến giữa của PSG, mặc dù Ronaldo lập hat-trick nhưng chính những Toni Kroos, Luka Modric và Casemiro là những người khiến Real thắng đậm.

Khi Atletico thắng 4-0 trước Real tháng 2/2015, Real vẫn đang trong thời đại của Carlo Ancelotti, người phải chịu rất nhiều sức ép từ chủ tịch Florentino Perez trong việc dùng quân. Ngày hôm đó ông miễn cưỡng tung vào James Rodriguez và hàng thủ Real là cặp trung vệ non nớt Varane – Nacho, trong khi Atletico có cặp trung vệ Miranda – Godin, ở giữa sân là bộ đôi cựu binh Tiago – Gabi và ở tuyến trên là cặp bài trung “thằng lớn – thằng bé” Mandzukic – Griezmann.

Giờ đây Atletico đã không còn Miranda và Mandzukic, Gabi và Tiago lần lượt 33 và 35 tuổi, trong khi những cầu thủ mới khó có thể tạo nên một ấn tượng cứng rắn và bền bỉ như thế hệ cầu thủ vô địch La Liga mùa 2013/14. Đội hình Atletico hiện tại không phải một tập thể có đủ khả năng tranh bóng ở tuyến giữa một cách quyết liệt, đã hết nguy hiểm trong các pha bóng chết và bài miếng tấn công khá bế tắc.

Đội hình hiện tại của Atletico không còn giống như khi họ thắng Real 4-0 cách đây hơn 2 năm

Còn Real đã mạnh hơn rất nhiều về mọi mặt, tuyến giữa của họ là số 1 ở La Liga (hơn hẳn các tiền vệ của Barcelona), Ronaldo đã trở thành một tiền đạo cắm lợi hại và Zidane đã sử dụng các cầu thủ tưởng như thừa thãi như Isco hay James Rodriguez một cách hiệu quả hơn hẳn những người tiền nhiệm. Họ giờ đang rất nguy hiểm trong không chiến, khâu từng là thế mạnh của Atletico.

Cơ hội để chiến thắng của Atletico vẫn còn, nhưng ghi 4 bàn vào lưới Real vào thời điểm này là hết sức khó khăn, chưa kể việc giữ sạch lưới cũng là một thách thức lớn. Barca đã vượt qua được PSG, nhưng Atletico không phải là Barca.

Bài liên quan