Đội hình 11 ngôi sao đắt giá chưa 1 lần khoác áo tuyển Quốc gia

Dù đều có khoản phí chuyển nhượng cao ngất ngưởng nhưng 11 cầu thủ tài năng dưới đây cho đến nay vẫn chưa có vinh dự được khoác áo đội tuyển quốc gia của mình.

Thủ môn: Ederson (Bồ Đào Nha)

CLB: Manchester City

Phí chuyển nhượng: 35 triệu bảng

Không chỉ có thể hình tốt và nhanh nhẹn giúp cho anh có trung bình 1,81 pha cứu thua mỗi trận mùa qua, Ederson còn có khả năng điều khiển trái banh tốt với tỉ lệ phát bóng thành công lên đến 70%. Đó chính là lý do Pep Guardiola biến Ederson thành người gác đền đắt giá nhất lịch sử dù anh vẫn chưa là thành viên đội tuyển quốc gia Bồ Đào Nha.

Trung vệ: Gabriel Paulista (Brazil)

CLB: Arsenal

Phí chuyển nhượng: 11,3 triệu bảng

Cho đến nay, hậu vệ người Brazil vẫn chưa thể hoàn toàn hòa nhập tốt với bóng đá Anh và đang chật vật tìm kiếm vị trí chính thức ở Arsenal. Gabriel trên thực tế đã được gọi lên tuyển Brazil một lần, nhưng khi đó anh không được vào đội hình thi đấu cũng như dự bị.

Trung vệ: Harry Maguire (Anh)

CLB: Leicester City

Phí chuyển nhượng: 17 triệu bảng

Trong mùa giải phải xuống hạng vừa qua, điểm sáng nhất của Hull chính là ở Maguire. Anh đã thể hiện mình là một trung vệ mạnh mẽ và có nhiều pha phòng ngự chính xác. Chính nhờ màn trình diễn ở mùa giải qua đã khiến Leicester đem Maguire về và hứa hẹn sẽ giúp hậu vệ 24 tuổi này phát triển kỹ năng để có thể khoác áo tuyển Anh trong tương lai không xa.

Trung vệ: Marcos Alonso (Tây Ban Nha)

CLB: Chelsea

Phí chuyển nhượng: 23 triệu bảng

Việc Chelsea bỏ ra đến 23 triệu bảng để ký Alonso là một điều ngạc nhiên, bởi cựu cầu thủ Real Madrid trước đó chưa bao giờ nổi bật khi còn khoác áo Bolton hay Sunderland. Tuy nhiên, số tiền này lại đáng giá với Chelsea đến từng xu, khi hậu vệ người Tây Ban Nha hoàn toàn phù hợp với sơ đồ chiến thuật của HLV Conte. Với thành công ở Ngoại hạng Anh mùa qua, Alonso phần nhiều có cơ hội khoác áo Bò tót trong thời gian tới.

Tiền vệ: Jordon Ibe (Anh)

CLB: Bournemouth

Phí chuyển nhượng: 15 triệu bảng

Ibe là cầu thủ khiến ban huấn luyện Bournemouth phải bỏ ra số tiền chuyển nhượng kỷ lục của CLB để đưa anh về từ Liverpool. Dù vậy đến nay, anh vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng của người hâm mộ khi thể hiện một phong độ trồi sụt không ổn định. Với việc không có bàn thắng hay kiến tạo nào mùa qua, ngày được lên tuyển Anh của Ibe có lẽ vẫn còn xa.

Tiền vệ: Giannelli Imbula (Pháp/Bỉ)

CLB: Stoke City

Phí chuyển nhượng: 18,3 triệu bảng

Imbula đặc biệt có đến hai quốc tịch, nhưng xui xẻo thay, hàng tiền vệ của hai đội tuyển quốc gia Pháp và Bỉ đều thuộc loại xuất sắc nhất thế giới hiện nay. Là một tiền vệ phòng ngự nhưng Imbula lại rất đa năng, có thể đảm nhận tốt nhiều vị trí ở giữa sân và có phong độ không đến nỗi tồi ở Ngoại hạng Anh. Vấn đề duy nhất có thể là do anh đang khoác áo Stoke, một đội bóng chỉ thuộc dạng trung bình.

Tiền vệ: Alex Teixeira (Brazil)

CLB: Jiangsu Sunning

Phí chuyển nhượng: 39,3 triệu bảng

Cầu thủ người Brazil đến Giải đấu nhà nghề Trung Quốc với khoảng phí 39,3 triệu bảng, đứng thứ 27 trong các thương vụ chuyển nhượng đắt giá nhất thế giới. Ở đó Teixeira đang thi đấu ổn định và có nhiều lần được gọi lên đội tuyển quốc gia, nhưng anh vẫn chưa có cơ hội được chính thức khoác màu áo vàng xanh.

Tiền vệ: Maximilian Philipp (Đức)

CLB: Borussia Dortmund

Phí chuyển nhượng: 12 triệu bảng

Tuyển thủ U21 Đức có phong độ đang lên trong màu áo Freiburg mùa vừa qua, giúp anh có được bản hợp đồng mới chuyển qua Borussia Dortmund. Hiện tại, đội tuyển quốc gia Đức đang có quá nhiều nhân tài ở hàng công, nên có lẽ Philipp phải kiên nhẫn đợi thêm một thời gian nữa.

Tiền đạo: Jese (Tây Ban Nha)

CLB: Paris Saint-Germain

Phí chuyển nhượng: 20 triệu bảng

Không có nhiều cầu thủ Tây Ban Nha thành công sau khi rời La Liga, và Jese chính là một ví dụ. Tài năng trẻ quyết định rời Real vì luôn phải chịu kiếp dự bị, nhưng ngay khi đến PSG, anh cũng không gây được ấn tượng với HLV Unai Emery và buộc lòng phải hồi hương đá cho Las Palmas dưới dạng cho mượn mùa qua.

Tiền đạo: Lucas Perez (Tây Ban Nha)

CLB: Arsenal

Phí chuyển nhượng: 17,1 triệu bảng

Giống như đồng đội Gabriel, Lucas Perez cũng đang có những ngày tháng hòa nhập bóng đá Anh khó khăn sau khi chuyển sang từ giải đấu La Liga. Dù vậy, với bảy bàn thắng và năm kiến tạo mùa vừa qua, Perez vẫn có thể hữu dụng với môi trường ít tính cạnh tranh hơn.

Tiền đạo: Vinicius Junior (Brazil)

CLB: Real Madrid

Phí chuyển nhượng: 38,7 triệu bảng

Thần đồng 16 tuổi hiện đang được coi là “Neymar mới” ở Brazil, vì thế Real nhanh chóng tiếp cận và biến anh thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới hiện nay. Hiện Vinicius vẫn còn ở lại Flamengo dưới dạng cho mượn và chỉ chuyển sang đội bóng Hoàng gia vào năm 2019. Do còn quá trẻ nên hiện tại Vinicius khó lòng được gọi lên tuyển, nhưng anh chính là tương lai của bóng đá Brazil trong nhiều năm tới.

Đội hình 11 ngôi sao đắt giá chưa có cơ hội khoác áo tuyển Quốc gia

Bài liên quan