Benzema – đứa con lạc loài trở về đất mẹ

Sau gần 900 ngày, trong trận đấu thứ 100 ở Champions League, Karim Benzema mới lại được chơi bóng trước khán giả quê hương, những người đã ruồng rẫy anh. Vì vậy đây là dịp tuyệt vời để Benzema khiến NHM nước Pháp, và cả HLV Didier Deschamps tiếc nuối.

Khi Karim Benzema băng xuống phá bẫy việt vị, sau đó hoàn thành cú đúp vào lưới Armenia ngày 08/10/2015, ấn định tỷ số 4-0, anh không biết rằng đó sẽ là lần cuối được khoác lên mình chiếc áo Les Bleus. Và nụ hôn gió mà tiền đạo này gửi đến người hâm mộ ở Nice lúc ăn mừng cũng chính là lời tạm biệt. Anh không bao giờ thấy họ một lần nữa. Số trận cùng số bàn thắng mãi dừng lại ở con số 81 và 27.

Vụ bê bối tống tiền người đồng đội Mathieu Valbuena đã nhấn chìm Benzema. Đáp ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Pháp, rằng “một cầu thủ giỏi bắt buộc phải là người gương mẫu để xứng đáng với chiếc áo ĐTQG”, HLV Didier Deschamps đã tống cổ anh ngay lập tức. Người hâm mộ nước Pháp, vốn đã không ưa gì Benzema sau vụ mua dâm trẻ vị thành niên 5 năm trước đó, càng thêm ghét bỏ.

Chân sút 30 tuổi như một đứa con vô thừa nhận, liên tục đối diện với những lời chỉ trích. Và cứ mỗi dịp thi đấu quốc tế, chứng kiến các đồng đội nô nức tập trung ĐTQG, lại chìm vào nỗi đau. “Chừng nào Deschamps còn là HLV, tôi không có mảy may cơ hội lên tuyển”, anh chua chát thừa nhận với Canal+ cuối năm ngoái.

Cho đến gần 900 ngày sau, Benzema mới lại trở về nước Pháp, cùng với Real đối đầu với PSG, trước sự chứng kiến của các khán giả quê nhà. Theo HLV Zinedine Zidane, ông không có gì phải lo lắng cho cậu học trò đồng hương, bởi Benzema “luôn thể hiện được tài năng và khí phách trong nghịch cảnh hoặc các sự kiện quan trọng”. Ông cũng nói thêm rằng, anh sẽ “không bước vào trận đấu với suy nghĩ trả thù, đồng thời không cần phải chứng minh bất cứ điều gì”.

Có lẽ vậy, song ít nhất Benzema sẽ nhân dịp này để cải thiện hình ảnh của mình, trên phương diện cầu thủ, trước công chúng Pháp. Rằng họ đã quá khắc nghiệt với anh và nên chăng, mở ra một con đường để chân sút ghi nhiều bàn thứ 9 trong lịch sử Les Bleus có thể trở lại đội tuyển.

Benzema càng có lý do để bùng nổ tại Parc des Princes đêm nay bởi đây là lần thứ 100 anh ra sân tại Champions League, kể từ trận đầu tiên ngày 06/12/05 cùng Lyon đối đầu Rosenborg. 13 năm trôi qua và anh đã tích lũy 53 bàn thắng để đứng thứ 5 ở danh sách ghi bàn trong lịch sử giải đấu.

Mặc dù đang gặp khó khăn trong việc ghi bàn (chỉ có 8 bàn sau 31 trận ở mọi đấu trường), nhưng Benzema lại tỏa sáng ở khía cạnh khác: đức tính hy sinh cùng khả năng kiến tạo (8). Những hỗ trợ tuyệt vời từ ngôi sao người Pháp chính là lời lý giải cho sự hồi sinh của Ronaldo, cũng như Real thời gian gần đây.

Cũng lưu ý rằng thành tích của Benzema tại Champions League mùa này không hề tệ, với 2 pha lập công chỉ sau 8 cú dứt điểm, đạt tỷ lệ thành bàn 25%, bằng với Harry Kane (hiện có 7 bàn) và tốt hơn 20% của Ronaldo, người đang dẫn đầu giải đấu với 11 bàn sau 55 lần dứt điểm.

Bài liên quan