Đội hình 11 sao mai sớm nở chóng tàn từng khiến cả thế giới điên đảo?

Cùng Mebongda.net điểm mặt 11 cái tên từng được xem là tương lai của bóng đá hiện đại, nhưng bất ngờ mất phong độ và trở nên lụi tàn dần theo thời gian.

Thủ thành: Chris Kirkland

Khi chỉ mới 20 tuổi, thủ thành người Anh đã gây ấn tượng mạnh và khiến Lữ Đoàn Đỏ bỏ ra 6 triệu Bảng để thuyết phục Coventry “nhả” người. Kirkland khi đó chính thức trở thành thủ môn đắt giá nhất trong lịch sử bóng đá Anh.

Thủ thành: Chris Kirkland

Ban đầu, thủ thành sinh năm 1981 chỉ là người dự bị cho Jerzy Dudek. Anh bắt đầu được trao cơ hội bắt chính sau khi Jerzy Dudek mắc quá nhiều sai lầm nghiêm trọng. Tuy nhiên, biến cố bị rạn xương ngón tay vào năm 2003 đã khiến Kirkland mất dần cơ hội bắt chính, chỉ ra sân 45 trận sau 5 năm khoác áo Liverpool. Ngay cả khi chuyển sang Wigan, ngôi sao mai một thời vẫn bị chấn thương hành hạ. Hiện anh đang chơi cho CLB Bury tại League One.

Trung vệ: Micah Richards

Trung vệ: Micah Richards

Richards từng được đánh giá là tương lai của Manchester City và cả ĐT Anh. Anh ra mắt đội một của The Citizens khi mới chỉ 17 tuổi, và sau đó trở thành đội trưởng trẻ nhất lịch sử đội bóng khi bước sang tuổi 19. Trước đó một năm, ở tuổi 18 Richards đã được gọi lên tuyển Anh. Những tưởng tương lai tươi sáng chờ Richards ở phía trước, nhưng suốt 10 năm chơi cho Man City, sao trẻ này chỉ có 245 trận được trao cơ hội. Còn tại tuyển Anh, Richards chỉ chơi đúng 2 trận kể từ năm 2008.

Trung vệ: Francisco Pavon

Với mục tiêu biến Real thành một tập thể mạnh gồm cả những siêu sao và cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của CLB của Chủ tịch Florenitno Perez, Pavon đã được góp mặt trong Galacticos đời đầu để sánh vai cùng với những hảo thủ như Zinedine Zidane.

Trung vệ: Francisco Pavon

Tuy nhiên, trong hơn 100 trận ra sân cho Kền Kền Trắng, màn trình diễn của trung vệ người Tây Ban Nha không thể có lấy một sự bứt phá ấn tượng nào. Lý do này khiến Perez bán anh cho Zaragoza vào năm 2007 để giảm bớt gánh nặng cho quỹ lương và thay vào đó là đưa hàng loạt ngôi sao sáng giá khác về Bernabeu.

Trung vệ: Dmytro Chygrynskiy

Sau khi cùng ĐT Ukraine lọt vào trận chung kết Euro U21, Chygrynskiy đã được nhiều đội bóng lớn để ý. Tuy nhiên, bản hợp đồng 25 triệu Euro ấy không thể thỏa mãn kỳ vọng của Barca.

Trung vệ: Dmytro Chygrynskiy

Trong môi trường bóng đá đỉnh cao La Liga, Chygrynskiy đã không để lại chút ấn tượng nào sau tổng cộng 851 phút thi đấu. Anh phải trở về khoác áo đội bóng cũ Shakhtar Donetsk chỉ sau 1 mùa giải đáng buồn.

Tiền vệ cánh phải: Marko Marin

Tỏa sáng tại Wender Bremen, Marin cùng Mesut Ozil đã chuyển đến những CLB lớn hơn nhằm tìm kiếm thử thách mới. Tuy nhiên trái ngược với người đồng đội của mình, Marin đã không thể vượt qua những khó khăn quá lớn tại Chelsea sau khi gia nhập CLB này với mức phí khoảng 6 triệu Bảng vào năm 2012.

Tiền vệ cánh phải: Marko Marin

Không được tạo điều kiện thể hiện mình, Marin chia tay sân Stamford Bridge chuyển đến Sevilla và Fiorentina để cứu vãn sự nghiệp. Nhưng cuối cùng “Messi của nước Đức” vẫn không để lại được chút ấn tượng nào.

Tiền vệ trung tâm: Anderson

Tiền vệ trung tâm: Anderson

Với mức phí 27 triệu bảng vào năm 2007, Anderson được NHM Manchester United đặt niềm tin rất lớn, cùng với Nani. Thế nhưng 8 mùa giải tại Old Trafford, tiền vệ này chỉ thi đấu 181 trận và ghi được 9 bàn thắng ít ỏi. Hiện tại ở tuổi 29, Anderson đang thi đấu tại Brazil cho Coritiba.

Tiền vệ trung tâm: Michael Johnson

“Steven Gerrard mới”, “Thủ quân mới” của ĐT Anh,… đó là những mỹ từ mà cựu tiền vệ của Man City được truyền thông dành tặng.

Tiền vệ trung tâm: Michael Johnson

Tuy nhiên lối sống rất buông thả và vấn đề về sức khỏe của Johnson đã khiến Man City buộc phải phá vỡ hợp đồng vào năm 2012. Hiện tại, ngôi sao mai được săn đón ráo riết một thời này vẫn đang thất nghiệp.

Tiền vệ cánh trái: Denilson

Denilson chuyển đến Betis vào năm 1998 với bản hợp đồng kỷ lục vào thời điểm đó (21 triệu Bảng) sau quãng thời gian chơi rất thành công tại đội bóng quê hương Sao Paolo. Tiền vệ người Brazil không thể hiện được nhiều và phải cùng Betis xuống hạng chỉ sau hai năm sau gia nhập đội bóng.

Tiền vệ cánh trái: Denilson

Denilson gia nhập Hải Phòng F.C tại Việt Nam nhưng chỉ ra sân duy nhất một trận. Ngôi sao sáng giá một thời của bóng đá Brazil đã giải nghệ vào năm 2010.

Tiền đạo: Freddy Adu

Adu ký hợp đồng chuyên nghiệp với D.C United khi chỉ mới bước vào tuổi14. Ngay trong trận đầu tiên tại MLS, Adu đã được được so sánh với Pele sau pha ghi bàn ấn tượng.

Tiền đạo: Freddy Adu

Tuy nhiên đến khi cập bến Benfica với mức phí 2 triệu Euro, Adu đã hoàn toàn đánh mất chính mình và liên tục phiêu bạt qua nhiều CLB theo dạng cho mượn. Sau nhiều năm tơi tả tại Châu Âu, Adu đã trở về Mỹ. Và mặc dù mới 26 tuổi, cầu thủ này đã chơi cho tổng cộng… 13 CLB khác nhau.

Tiền đạo: Federico Macheda

Macheda cùng Gerard Pique tỏa sáng rực rỡ trong đội trẻ của Man Utd. Tuy nhiên, Sir Alex Ferguson chỉ ưu ái giữ lại tiền đạo người Ý. Màn khởi đầu như mơ cùng đội một khiến Macheda được tung hô như “thần tài” và tương lai của Quỷ Đỏ.

Tiền đạo: Federico Macheda

Tuy nhiên, chấn thương cùng sự nôn nóng đã cản bước phát triển của anh. Anh phải phiêu bạt khắp nơi để chiến đấu với vai trò cầu thủ cho mượn và hiện đã quay trở lại Italia thi đấu.

Tiền đạo: Bojan Krkic

Tiền đạo: Bojan Krkic

Nếu hỏi các CĐV Barca về sự tiếc nuối lớn nhất của họ, đó không ai khác chính là Bojan. Là một sản phẩm của lò La Masia, Bojan đã phá kỷ lục của Lionel Messi khi là cầu thủ trẻ nhất ra mắt tại La Liga lúc mới 17 tuổi 19 ngày. Ở ngay mùa giải đầu tiên, Bojan đã để lại ấn tượng với 10 bàn thắng, nhưng chấn thương cũng như việc phải ngồi dự bị đã khiến cho tài năng của Bojan bị thui chột một cách đáng tiếc. Anh chia tay Barca năm 2011, song cho đến nay vẫn không thể tìm lại chính mình. Hiện tại, Bojan cũng đang là người thừa ở Stoke City.

Đội hình

Bài liên quan