Southampton vs MU, 01h45 ngày 18/05: Quỷ đỏ buông xuôi

(Southampton vs M.U, đá bù vòng 28 – Premier League 2016/17, sân St. Mary’s, Anh) Đã không còn mục tiêu thi đấu tại giải, Mourinho có thể tiếp tục buông xuôi khi hành quân tới sân của Southampton.

Mourinho vẫn đang cho thấy quyết tâm “đánh bạc” mùa giải năm nay khi đã tung ra đội hình phụ ở trận đấu với Tottenham vòng đấu trước. Thất bại trước Gà trống và Arsenal là đã được báo trước bởi MU có thể đến Champions League bằng con đường khác. Bản thân Mourinho và các học trò hẳn đã ý thức được rằng Top 4 giờ đã là câu chuyện mà họ là kẻ ngoài lề, và toàn bộ lực lượng mạnh nhất của Quỷ đỏ sẽ thuộc về Europa, nơi CLB cận kề với tấm vé góp mặt ở Champions League khi chỉ cần đánh bại Ajax trong trận chung kết vào ngày 25/5 tới.

Mùa giải chỉ còn 1 vòng đấu, nhưng M.U đá chậm hơn các đội bóng khác 1 trận. Hiện tại, M.U đã rơi xuống thứ 6 trên BXH và chắc chắn sẽ an phận ở vị trí này, bởi ở những trận đấu bù sớm, hai đội đứng phía trên là Arsenal và Man City cùng có chiến thắng để nới rộng khoảng cách điểm với Quỷ đỏ. Với vị trí thứ 6 chung cuộc, đây sẽ là thành tích tệ nhất trong lịch sử tham dự Ngoại hạng Anh của M.U.

Thậm chí, trong thâm tâm của Mou hiện tại còn đang muốn buông cả hai trận đấu cuối với Southampton và Crystal Palace. Chẳng thế mà sau chuyến đi tới White Hart Lane, chiến lược gia người Bồ đã chia sẻ: “Chúng tôi không còn muốn đá ở Ngoại hạng Anh”.

M.U có thể sẽ tiếp tục “buông bỏ” trận đấu này

Các vị khách xác định “buông xuôi” trong chuyến đi tới St Mary’s, nơi mà những kỉ niệm ngọt ngào cho nửa đỏ thành Manchester luôn ăm ắp trong 14 năm qua (thắng 7, hòa 1), là cơ hội tốt để Southampton phá dớp, trả nợ. Lịch sử tiếp đón M.U trên sân nhà của The Saint đang chứng kiến sự lép vế của thầy trò Claude Puel (thắng 12, thua 20, hòa 10). Tiếp đó, hai cuộc gặp gần nhất với CLB giàu thành tích nhất xứ sương mù, Gabbiadini cùng đồng đội đều nhận trái đắng, đặc biệt ở trận chung kết League Cup (2-3).

Ở đội hình ra sân, M.U tiếp tục “cất” các chân sút tốt nhất của mình thời điểm hiện tại, thay vào đó là người đội trưởng già nua Rooney. Tuyến giữa, nơi bản hợp đồng bom tấn mùa này – Pogba thường xuyên được ra sân cũng nhường chỗ cho các đồng đội khác. Thêm vào đó, việc Fellaini, con bài ưa thích mà Người đặc biệt sử dụng cũng ở tuyến giữa ngồi trên băng ghế dự bị cho thấy quyết tâm xoay chuyển mục tiêu.

Bên kia chiến tuyến, Southampton tất nhiên ra quân với đội hình mạnh nhất. Không còn bất kỳ mục tiêu nào để chiến đấu giống như đối thủ, nhưng Southampton cũng không còn gì để “giữ chân” cho các cầu thủ của mình, không ngạc nhiên nếu ở 1 trong 2 trận cuối cùng, thuyền trưởng Puel và các học trò sẽ thi đấu cống hiến. Trong bối cảnh đối thủ mở ra cho họ cơ hội, 3 hoặc ít nhất 1 điểm sẽ ở lại sân St. Mary’s.

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

0. M.U chưa từng thua 3 trận liên tiếp kể từ tháng 12/2015.

2. Chỉ nhận 29 bàn thua, Quỷ đỏ là CLB có hàng thủ tốt thứ 2 giải đấu tính tới thời điểm hiện tại, sau Tottenham – 24 bàn.

14. M.U đang là CLB có số trận hòa nhiều nhất Ngoại hạng Anh 2016/17 (14 trận).

52. M.U mới ghi được 52 bàn sau 36 vòng, ít hơn cả CLB đứng thứ 10 Bournemouth (54 bàn).

THÔNG TIN LỰC LƯỢNG

Southampton: Alex McCarthy và Virgil van Dijk chấn thương, Matt Targett vắng mặt vì lý do cá nhân. Khả năng ra sân của Shane Long, Sofiane Boufal và Sam McQueen bị bỏ ngỏ.

M.U: Vắng Luke Shaw, Marcos Rojo, Zlatan Ibrahimovic, Timothy Fosu-Mensah, Ashley Young do chấn thương. Paul Pogba, Daley Blind, Antonio Valencia, David de Gea bỏ ngỏ khả năng ra sân.

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Hòa 1-1

Dự đoán của chuyên gia quốc tế

Robbie Savage (cựu cầu thủ, BLV BBC): 1-1

Steve McManaman (cựu cầu thủ, chuyên gia của đài BT Sport): 1-2

Gary Hansen (Tipster bóng đá Anh trên AsianBookie): 1-1

Bài liên quan