Phán quyết cuối cùng về án phạt của Ronaldo CHÍNH THỨC được đưa ra

Chỉ vài giờ trước trận lượt về Siêu cúp Tây Ban Nha, Ủy ban kỷ luật của LĐBĐ Tây Ban Nha ra quyết định không giảm án phạt dành cho siêu sao Cristiano Ronaldo của Real Madrid.

Như vậy, tiền đạo 32 tuổi vẫn chính thức bị “treo giò” 5 trận, theo đó chắc chắn vắng mặt ở trận tái đấu đại kình địch Barca trên sân Bernabeu lúc 04h00 ngày 17/8. Ngoài ra, số 7 cũng phải ngồi ngoài trong 4 trận đấu tại La Liga mùa giải mới gặp Deportivo, Valencia, Levante và Real Sociedad.

Trong trận lượt đi siêu cúp, ngôi sao Ronaldo nhận thẻ đỏ từ trọng tài Ricardo de Burgos Bengoetxea. Sau đó, anh mắc lỗi hành vi khi đẩy “ông vua áo đen” như một cách biểu lộ sự bức xúc, không chấp nhận án phạt. Ở trận đấu diễn ra cuối tuần qua, CR7 là tác giả bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1.

Án phạt mà Ronaldo phải nhận vẫn sẽ được giữ nguyên

Khi ăn mừng siêu phẩm vào lưới Barca, cựu sao MU có hành động cởi áo, tái hiện khoảnh khắc Messi từng làm mùa trước tại Bernabeu. Trọng tài Bengoetxea quyết định rút thẻ vàng cảnh cáo Ronaldo. Sau đó, CR7 dính thêm thẻ vàng thứ hai vì lỗi ăn vạ kiếm phạt đền trong vòng cấm.

Theo báo AS, Real Madrid chỉ đệ đơn kháng cáo thẻ vàng thứ hai của Ronaldo sau lỗi giả vờ té ngã. Tuy nhiên, nỗ lực này đã không thành công và CR7 buộc phải ngồi ngoài theo dõi các đồng đội khi đội nhà tiếp Barca. Lượt đi, “Los Blancos” đè bẹp đối thủ bằng tỷ số 3-1.

Tuy nhiên Ronaldo có lẽ cũng được an ủi phần nào bởi trong trận lượt về Siêu cup TBN vừa kết thúc cách đây không lâu, Real Madrid của anh đã dễ dàng khuất phục Barca với tỉ số 2 – 0 ngay trên sân nhà để đăng quanh danh hiệu thứ 2 của mùa giải mới.

Cầu thủ người Bồ Đào Nha vẫn sẽ phải ngồi ngoài 5 trận đầu mùa giải

Bình luận về án phạt của Ronaldo, cựu trọng tài Anh Graham Poll tin rằng số 7 xứng đáng bị “treo giò” lâu hơn. Ông viết trên Daily Mail: “May cho Ronaldo vì anh ta không thi đấu tại Anh, bởi hành động đẩy trọng tài có thể khiến cầu thủ này nhận hình phạt nặng hơn”.

Ngoài ra, cựu trọng tài Graham Poll còn chỉ trích hành động cởi áo ăn mừng, cho rằng số 7 không nhất thiết phải khoe cơ bụng 6 múi mỗi tuần. “Điều đó ảnh hưởng không tốt đến giới trẻ. Lứa cầu thủ sau này có thể nhìn theo những gì Ronaldo làm và bắt chước hành động không hay đó”, cựu trọng tài Graham Poll viết.

Bài liên quan