Không Ronaldo, Real vẫn dễ dàng nghiền nát Barca bằng siêu phẩm của Asensio để đăng quang Siêu Cup TBN

Một trong những trận El Clasico nhạt nhẽo nhất – nhìn từ quan điểm của CĐV trung lập, nhưng giữa Madridista và Culé vẫn là sự khác biệt về mặt cảm xúc, khi Barcelona đầu hàng quá dễ dàng…

Kết quả của trận lượt đi cho phép Zinedine Zidane đưa ra những thay đổi táo bạo trong đội hình xuất phát. Nếu như hàng thủ vẫn được giữ nguyên thì HLV người Pháp bố trí hàng tấn công với Marco Asensio và Lucas Vazquez hỗ trợ Karim Benzema. Casemiro và Isco Alarcon cũng được xếp vào vị trí xuất phát trên ghế dự bị, để Mateo Kovacic và Luka Modric đá cùng Toni Kroos.

Ở phía bên kia, cũng vì kết quả thua 1-3 tại Camp Nou buộc HLV Ernesto Valverde phải thay đổi. 2 vị trí kém ấn tượng nhất của trận lượt đi là Aleix Vidal và Gerard Deulofeu được thay bởi Sergi Roberto và Denis Suarez.

Chấn thương của Andres Iniesta được lấp bằng Andre Gomes, trong lúc Javier Mascherano cũng có suất đá chính khi Barca bắt đầu trận đấu với chiến thuật 3-5-2.

Theo suy nghĩ thông thường, khoảng cách thua 2 bàn vẫn chưa phải là điều gì đó quá ghê gớm và quá xa để Barca cảm thấy không thể vượt qua. Tuy nhiên, như giới chuyên môn đã rất nhiều lần đánh giá cao niềm tin mà Zidane đặt vào các cầu thủ, Real Madrid sớm khẳng định nhiệm vụ mà Barca phải thực hiện là bất khả thi.

Marco Asensio một lần nữa khiến Barca phải ôm hận

Ngay phút thứ 2, pha thoát xuống của Asensio rồi trả ngược cho Modric dứt điểm là cảnh báo đầu tiên mà Kền kền trắng gửi tới đối thủ…

Đội bóng xứ Catalan còn chưa định thần thì đúng 2 phút sau, cầu thủ trẻ người Tây Ban Nha đã thực hiện một pha dứt điểm tuyệt đẹp từ ngoài vòng cấm, hạ gục Marc-Andre ter Stegen. Asensio gắn liền với những bàn thắng xếp vào hàng ngũ “siêu phẩm”.

Sẽ có những vấn đề được đặt ra là phải chăng, ngay từ đầu Barca đã không toàn tâm, toàn ý vào mục tiêu lội ngược dòng? Rất kém hiệu quả trong tranh chấp, không gắn kết trong tấn công, phòng ngự cũng có phần hời hợt, thiếu quyết đoán, để Real Madrid có một trong những trận El Clasico dễ chịu bậc nhất trong những găn gần đây.

Benzema là người kết liễu mọi hy vọng của Barca

Dù vậy, vẫn phải thừa nhận về sức mạnh mà Real Madrid sở hữu vào thời điểm này., khi một mặt họ hiểu quá rõ đối thủ, mặt khác, toàn bộ đội hình trong tay Zidane đều có phong độ cao.

Lionel Messi đơn độc vẫy vùng là không đủ nữa, khi anh đã 30 tuổi. Điều đó để lại hình ảnh một Barca vô hại đến khó tin, với chỉ duy nhất 1 lần tung ra cú dứt điểm trong 45 phút hiệp 1. Culé chờ đợi điều mới mẻ trong chiến thuật 3-5-2 mà Valverde sử dụng nhưng hoàn toàn không có gì.

Ngược lại, gần như mỗi lần đội bóng áo trắng lên bóng là một lần sóng gió xuất hiện, với cú dứt điểm trúng cột dọc của Vazquez, pha nâng tỷ số lên 2-0 của Benzema ở phút 39 cùng những pha dứt điểm khác.

Một mình Messi chẳng thể giúp đội bóng xứ Catalan lật ngược tình thế

Trong tình cảnh đó, pha bóng Messi dứt điểm trúng xà ngang ở đầu hiệp 2 cũng là quá ít so với những gì Real Madrid có ở hiệp 2, dù trên thực tế, Barca đá tốt hơn so với hiệp đấu đầu tiên.

Việc Valverde tung Nelson Semedo vào sân và đẩy Roberto lên đá tiền đạo cánh trong sơ đồ 4-3-3 đã đưa về một vài tình huống sóng gió cho khung thành của Keylor Navas.

Real Madrid cũng không có thêm bàn thắng nào trong số các cơ hội mà họ tạo ra, để trận đấu khép lại với chiến thắng 2-0 cho Los Blancos.
Thắng chung cuộc 5-1, Real Madrid giành Siêu cúp Tây Ban Nha một cách thuyết phục, nhưng với các fan hâm mộ trung lập thì đây là một trong những trận El Clasico nhạt nhẽo nhất.

Chung cuộc: Real Madrid 2 – 0 Barca ( 5 – 1 )

Đội hình ra sân:

– Real Madrid: Navas; Carvajal, Ramos, Varane, Marcelo; Kroos, Modric; Vasquez, Asensio, Kovavic; Benzema.

– Barcelona: Ter Stegen; Alba, Pique, Mascherano, Umtiti; Busquets, Andre Gomes; Rakitic; Messi, Suarez, Sergi Roberto.

Bài liên quan