Hủy diệt Lyon, Ajax đặt 1 chân vào chung kết Europa League

Trên sân nhà, cú đúp của tiền đạo Bertrand Traore đã giúp Ajax đánh bại Lyon với tỷ số 4-1 trong trận bán kết lượt đi Europa League. Với kết quả này, Ajax có nhiều lợi thế vào chơi chung kết dù vẫn còn trận tái đấu vào ngày 12/5.

Ở chuyến hành quân tới sân Amsterdam Arena, Lyon không có được đội hình mạnh nhất khi chân sút chủ lực Alexandre Lacazette không thể ra sân ngay từ đầu. Việc không sự sự phục vụ của tiền đạo người Pháp khiến sức mạnh của Lyon bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Về phía Ajax, họ nhập cuộc đầy hưng phấn và quyết tâm. Phút 25, Ajax vượt lên nhờ công Bertrand Traore. Từ quả đá phạt trực tiếp bên cánh phải của Hakim Ziyech, tiền đạo Traore bật cao đánh đầu làm bó tay thủ môn Lopes.

Sau bàn thắng này, Ajax tiếp tục khiến Lyon gặp nhiều khó khăn với lối chơi phòng ngự phản công. Những pha lên bóng của Ajax chủ yếu tập trung hai cánh nhằm tận dụng tối đa tốc độ của Ziyech và Traore.

Traore thi đấu nổi bật trong chiến thắng của Ajax

Khi Lyon vẫn còn chưa biết làm cách nào để xuyên thủng mành lưới đối phương thì Lopes đã phải lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng sau tình huống Dolberg phá bẫy việt vị thoát xuống dứt điểm gọn gàng. Tỷ số lúc này đã là 2-0 nghiêng về phía đại diện Hà Lan.

Sau giờ nghỉ, Lyon vẫn chơi thiếu thuyết phục còn Ajax tiếp tục đà hưng phấn đang có ở 45 phút đầu tiên. Phút 49, sau một loạt cơ hội bị bỏ lỡ đầu hiệp 2, Ajax đã có bàn gia tăng cách biệt lên thành 3-0 sau pha lập công đầy may mắn của Amin Younes.

Những nỗ lực của Lyon chỉ giúp họ có bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 ở phút thứ 66 do công của tiền vệ Mathieu Valbuena. Nhưng trong một ngày Traore thi đấu ấn tượng, cầu thủ người Burkina Faso đã hoàn tất cú đúp vào phút 71 để ấn định chiến thắng 4-1 cho Ajax.

Với chiến thắng này, Ajax đã đặt 1 chân vào trận chung kết Europa League 2016/17 dù phía trước họ vẫn còn cuộc tái đấu ở nước Pháp ngày 12/5 tới.

BÀN THẮNG

Ajax: Traore (25′, 71′), Dolberg (34′), Younes (49′)

Lyon: Valbuena (66′)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU

Ajax: Onana, Tete, Riedewald, Sanchez, De Ligt, Klaassen, Ziyech, Schone (Van de Beek 71′), Traore, Younes (Kluivert 79′), Dolberg (Neres 88′).

Lyon: Lopes, Jallet (Rafael 69′), Morel, N’Koulou, Diakhaby, Gonalons, Tolisso, Tousart (Ghezzal 58′), Fekir, Cornet (Lacazette 76′).

Bài liên quan