Alexis Sanchez và 10 câu chuyện chưa kể về tân binh của MU

Manchester United đã hoàn tất bản hợp đồng mang tên Alexis Sanchez. Dưới đây là 10 câu chuyện có thể ít người biết đến về tên binh được mong chờ nhất của Quỷ đỏ.

1. Thợ mỏ Sanchez: Chân sút 29 tuổi sinh ra tại thành phố Tocopilla ở phía bắc Chile với dân số khoảng 25.000 người. Nguồn kinh tế chính của thành phố phụ thuộc vào nghề đánh bắt hải sản và khai thác mỏ. Tocopilla còn có tên khác là “thành phố năng lượng” bởi đây là nơi cung cấp nguồn điện cho cả vùng. Anh trai của Sanchez, Humberto chia sẻ: “Nếu không trở thành cầu thủ bóng đá, nó sẽ trở thành thợ mỏ và sống một cuộc đời như những người đàn ông trưởng thành khác trong thành phố”.

2. Sóc nhỏ: Ngày còn bé, Sanchez hay được gọi là “Dilla”, cách viết rút gọn của từ “adilla”, trong tiếng Tây Ban Nha có nghĩa là “con sóc”. Lý do? Sanchez chỉ mất vài giây để trèo lên cây hoặc leo qua tường để tìm lại những trái bóng bị bay mất trong các trận cầu đường phố. Ở Tocopilla lúc này cũng có một con phố mang tên anh.

3. Bán cá bất hợp pháp: Gia cảnh Sanchez hồi nhỏ vô cùng khó khăn khi cha anh mất từ sớm, còn mẹ quanh năm bán cá để kiếm sống. Khi Sanchez 16 tuổi và đang chơi cho câu lạc bộ Cobreloa, mẹ anh bị phạt 1.000 đô la do do bán cá không có giấy phép. Chính Fernando Felicevich, người đại diện của Sanchez lúc này, đã giải quyết khoản nợ sau khi nhận cuộc điện thoại cầu cứu từ siêu sao người Chile.

4. Chạy là bản năng: Khi còn chơi cho Udinese ở Italy, có lần Sanchez xuống phố mua đồ và để mất chìa khóa xe. Nhưng thay vì bắt taxi hay đi nhờ xe thì tiền đạo người Chile lại quyết định chạy bộ 4 dặm (khoảng 6,4 km) về nhà lấy chìa dự phòng và quay lại. Thật không khó để tưởng tượng vì sao các hậu vệ cứ liên tục bị anh cho hít khói.

5. “Tình yêu” của Pep: Dù cho bến đỗ tiếp theo của Sanchez là Manchester United, đại kình địch của Manchester City nhưng ông thầy cũ Pep Guardiola vẫn luôn yêu mến anh. Sau chiến thắng Real Madrid ngay trên sân Bernabeu hồi cả hai còn ở Barcelona, Pep từng nói rằng: “Cậu ấy đã đánh cắp trái tim tôi cũng như tất cả người hâm mộ. Lúc nào cũng vậy, Sanchez chơi bóng với niềm đam mê như một đứa trẻ”. Còn mới đây, Pep Guardiola cũng gửi lời chúc hạnh phúc tới Sanchez dù cho anh có “trở mặt” chọn MU thay vì The Citizens.

6. Đôi giày đầu tiên: Phải tới năm 15 tuổi thì Sanchez mới có đôi giày bóng đá đầu tiên. Thị trưởng thành phố là một cổ động viên cuồng nhiệt của Arauco, đội bóng cũ của Sanchez nên đã quyết định tặng cậu bé một đôi Reebok. Trước đó, mẹ Sanchez thường phải đi mượn giày cho con trai mỗi khi có trận bóng.

7. Ông già Noel: Với những đứa trẻ ở Tocopilla thì Sanchez chẳng khác gì một ông già Noel thứ hai. Thi thoảng có dịp, Sanchez cùng những chiến hữu lại đứng trước cổng trường cũ và phân phát quà, quần áo cho các em nhỏ học sinh.

8. Cầu thủ trẻ nhất: Ở tuổi 17, Sanchez có trận ra mắt đội tuyển Chile vào năm 2006 và trở thành cầu thủ trẻ nhất từng được La Roja triệu tập lên tuyển. Anh cũng nắm giữ kỷ lục ghi bàn nhiều nhất lịch sử đội tuyển quốc gia với 39 bàn.

9. Hai anh bạn 4 chân: Atom và Humber là hai chú cún cưng của Sanchez. Anh thậm chí còn lập riêng một tài khoản Instagram để khoe ảnh chúng và thường dẫn cả hai đến sân tập cùng. Các cổ động viên Arsenal từng thiết kế riêng một tấm banner với hình Sanchez đang đứng bên hai chú chó và treo trên khán đài sân Emirates. Không biết sắp tới liệu hai anh bạn này có được các cổ động viên MU chào đón như vậy không?

10. Siêu sao điện ảnh: Alexis Sanchez là mẫu người sẵn sàng thử sức mình ở một giải đấu mới, một đội bóng mới hay thậm chí là công việc mới, dù cho đó có là… diễn viên. Sanchez từng tiết lộ rằng mình muốn lấn sân sang điện ảnh sau khi treo giày. Anh cho hay: “Tôi muốn đóng vai thám tử, anh biết đấy, một gã bảnh trai, lạnh lùng, thông minh, trên tay là khẩu súng lục. Còn không, tôi cũng thích trở thành một nhân viên NASA biết hết thảy mọi thứ trên đời”.

Bài liên quan