Ronaldo dự Confed Cup: Tình yêu quốc gia có mù quáng?

Mùa hè năm nay, trong khi đại kình địch Messi thảnh thơi nghỉ ngơi, Ronaldo sẽ phải cày ải Confed Cup cùng ĐT Bồ Đào Nha. Nhưng CR7 chấp nhận mạo hiểm vì màu cờ sắc áo.

Cày ải không ngừng nghỉ

Ngày 4/6, Ronaldo sẽ cùng Real chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải 2016/17. Chỉ 2 tuần sau – ngày 17/6, Confederations Cup (còn gọi là Confed Cup) sẽ khởi tranh tại Nga. Giải đấu này kéo dài đến 2/7 mới kết thúc.

Giải đấu năm nay quy tụ 8 anh tài: 6 đội vô địch các châu lục gồm Bồ Đào Nha, Cameroon, New Zealand, Australia, Chile, Mexico; cùng nhà ĐKVĐ thế giới Đức và chủ nhà Nga.

Năm nay, Bồ Đào Nha tham dự với tư cách nhà vô địch châu Âu sau chiến tích huy hoàng trên đất Pháp ở EURO 2016. Để chuẩn bị cho sự hiện diện thật hoành tráng, HLV Fernando Santos vừa công bố 23 cái tên sẽ hành quân đến Nga vào giữa tháng 6.

Bồ Đào Nha đang là đương kim vô địch Châu Âu

Thành phần đội hình của Bồ Đào Nha vẫn chủ yếu là những cái tên đã chinh phục thành công EURO 2016 hè năm ngoái. Ngoài Ronaldo là Nani, Quaresma, Renato Sanches, Moutinho, Pepe; đồng thời có sự xuất hiện của tài năng trẻ Bernardo Silva.

Với tư cách đội trưởng, Cristiano Ronaldo mang trong mình trọng trách đưa “Seleccao” đến với vinh quang cấp độ thế giới ở lần đầu tiên tham dự. Cá tính của Ronaldo, có lẽ ai cũng hiểu. Anh sẽ không toan tính, không nghỉ ngơi với tham vọng lần đầu tiên chinh phục một giải đấu chính thức ở cấp độ quốc tế.

Trong trường hợp Bồ Đào Nha tiến đến trận đấu cuối cùng, kỳ nghỉ hè 3 tháng của Ronaldo sẽ bị cắt ngắn còn 1 tháng rưỡi. Ở tuổi 32, trong khi nhiều cầu thủ đã từ giã ĐTQG để tập trung cho sự nghiệp CLB, thì Ronaldo vẫn cày ải ở mọi mặt trận.

Trong khi Messi có thể tận hưởng khoảng thời gian nghỉ ngơi bên gia đình, Ronaldo vẫn phải cầy ải ở Confed Cup

Hãy nhớ lại, Paul Scholes từng khước từ ĐT Anh, Lahm từ giã ĐT Đức ngay sau World Cup 2014, Ibrahimovic chia tay ĐT Thụy Điển khi đội bóng vẫn cần mình, để thấy tấm lòng của Ronaldo quý giá biết nhường nào.

Thêm nữa, Confed Cup chỉ là giải đấu mang tính chạy đà cho World Cup 2018. Ronaldo hoàn toàn có thể từ chối, dành thời gian nghỉ ngơi và chuẩn bị cho mùa tới.

Confed Cup có thể phá hủy sự nghiệp của Ronaldo

Còn nhớ hè năm ngoái, Ronaldo xả thân mình vì thành công chung của ĐT Bồ Đào Nha. Sau giải đấu trên đất Pháp, CR7 phải nghỉ tới cuối tháng 9 mới trở lại. Đó là lý do dẫn đến thành tích ghi bàn của anh suy giảm rõ rệt so với các năm trước đây.

Vì lẽ đó, khi hay tin Ronaldo tham dự Confed Cup, không ít Madridista lo lắng ra mặt. Ronaldo đã bước sang tuổi 32 được 3 tháng. Ở hoàn cảnh này, việc phải thi đấu quá nhiều mặt trận sẽ bào mòn nghiêm trọng nền tảng thể lực.

Các fan của Ronaldo chắc hẳn vẫn nhớ hình ảnh này

Chưa kể, những rủi ro mà thủ quân ĐT Bồ Đào Nha có thể gặp phải, ví như pha va chạm với Payet hè năm ngoái. Thêm nữa, kỳ nghỉ hè là tối quan trọng với các cầu thủ chuyên nghiệp.

Thời gian nghỉ ngơi của CR7 bị cắt ngắn chắc chắn sẽ ảnh hưởng nặng nề tới phong độ của anh ở mùa giải năm sau. Ngay mùa này, dấu hiệu tuổi tác đã bắt đầu đè lên vai Ronaldo, cho dù anh vẫn duy trì được khả năng bùng nổ.

Thực ra, Ronaldo thừa hiểu được những nguy cơ đang rình rập, bủa vây lấy mình tại giải đấu trên đất Nga. Vấn đề ở chỗ, ĐT Bồ Đào Nha chưa từng được nở mày nở mặt ở cấp độ quốc tế.

Confed Cup cũng là một dịp để Bồ Đào Nha khẳng định vị thế trên đấu trường thế giới

Trong khi đó, quốc gia láng giềng của bán đảo Iberia là Tây Ban Nha lại từng vô địch World Cup 2010. Vì lẽ đó, Ronaldo buộc phải hy sinh thân mình vì màu cờ sắc áo, vì vinh quang dân tộc.

Confed Cup thậm chí còn có thể lấy đi Quả bóng vàng thứ 5 của Ronaldo, nếu anh có màn trình diễn đáng thất vọng trên đất Nga, sau đó duy trì phong độ tồi tệ ấy khi trở lại La Liga.

Nên nhớ, với bối cảnh hiện tại chỉ cần Ronaldo cứ là mình thì xem như Quả bóng vàng đã nằm trong túi áo CR7. Vậy nên, NHM Bồ Đào Nha hãy biết trân quý những giá trị, những đóng góp không ngừng nghỉ của Ronaldo.

Bài liên quan