Điểm tin sáng 07/8: Ngày mai, Coutinho đến Barca kiểm tra y tế; M.U chia tay cầu thủ thứ 8

Rooney tự tin với kỷ lục; Morata cần thêm thời gian; Draxler gia nhập Barcelona; Pep không có chỗ nào để trốn nữa;… là những tin chính có trong điểm tin sáng ngày 07/8.

Barca nổ “bom tấn” Philippe Coutinho thay Neymar: Báo chí Tây Ban Nha và Brazil cho hay, Barcelona sau mấy lần bị Liverpool từ chối quyết liệt, đã đạt thỏa thuận mua Philippe Coutinho về thay Neymar. Tuy nhiên, mức giá chào mới nhất, được cho là 120 triệu euro đã khiến đội chủ sân Anfield bị thuyết phục, nhất là khi Coutinho đã đề đạt nguyện vọng được sang chơi bóng ở Barca.. Thương vụ hoàn tất đến 95%.

Coutinho sắp là người của Barca

Các nguồn loan báo, Philippe Coutinho sẽ ký hợp đồng 5 năm với đội bóng xứ Catalan. Dự kiến, ngày mai (8/8), tiền vệ Brazil sẽ có mặt ở Nou Camp để tiến hành kiểm tra y tế trước khi chính thức trở thành đồng đội của Leo Messi, Luis Suarez.

Pep không có chỗ nào để trốn nữa. Cựu HLV Glenn Hoddle có bài đánh giá trên Daily Mail và cho rằng, Pep Guardiola sẽ không có chỗ nào để trốn nữa nếu như mùa giải tới Manchester City tiếp tục thất bại. “Thành tích của CLB còn kém hơn cả mùa giải cuối cùng của Manuel Pellegrini, nên khi đã tiêu 200 triệu bảng mùa Hè này và 190 triệu bảng mùa Hè trước, mọi thứ cần phải ở đúng vị trí”, ông viết.

Rooney tự tin với kỷ lục. Wayne Rooney tin rằng, kỷ lục 253 bàn thắng của anh tại Manchester United sẽ rất lâu nữa mới có thể bị phá. Anh chi rằng, “chỉ khi CLB ký hợp đồng với Cristiano Ronaldo hoặc Lionel Messi” thì thành tích đó mới có nguy cơ bị đe dọa.

Rooney tin rằng chỉ có Ronaldo hoặc Messi mới có thể phá kỷ lục của anh tại Man Utd

Bacca muốn trở lại Sevilla. Người đại diện của Carlos Bacca cho biết, chân sút người Colombia muốn trở lại đầu quân cho Sevilla, sau 2 mùa giải đầy thất vọng tại AC Milan.

Cầu thủ thứ 8 rời M.U: Nguồn tin độc quyền của tờ Manchester Evening News khẳng định, Guillermo Varela đã đồng ý các điều khoản để rời M.U và trở lại thi đấu cho Penarol theo một bản hợp đồng dài hạn. Cầu thủ này hiện đã không còn góp mặt tại Khu tập luyện Carrington mà trở về Uruguay để hoàn tất hợp đồng với đội bóng quê nhà.

Dự kiến, đầu tuần tới, M.U sẽ chính thức thông báo trên trang chủ về việc chia tay Varela. Được biết, Valera sẽ là cầu thủ thứ 8 rời “Quỷ đỏ” trong hè 2017, sau Zlatan Ibrahimovic, Wayne Rooney, Adnan Januzaj, Josh Harrop, Sam Johnstone, Cameron Borthwick-Jackson và Timothy Fosu-Mensah.

2 CLB đua nhau giành Fosu-Mensah. Báo chí Anh cho biết, Watford và Crystal Palace đang là 2 CLB đang nhắm tới Timothy Fosu-Mensah của Manchester United. Tuy vậy, họ cần phải chờ xem HLV Jose Mourinho có để hậu vệ 19 tuổi này ra đi hay không.

Cầu thủ trẻ của Man Utd đang được nhiều đội bóng quan tâm

Bonucci thể hiện vai trò. Theo tờ La Repubblica, Leonardo Bonucci đã nhanh chóng thể hiện vai trò trong phòng thay đồ của CLB AC Milan để lập lại trật tự, sau khi anh được trao băng đội trưởng và nhận xét rằng “không khí ở đây thật hỗn loạn và khó tập trung”. Vì thế, anh thể hiện “thái độ chuyên nghiệp” trong tất cả các hoạt động tại CLB.

Alvaro Morata cần thêm thời gian. Chia sẻ sau trận siêu cúp Anh, HLV Conte thừa nhận rằng chân sút Morata cần thêm thời gian để thích nghi với Chelsea cũng như Premier League. Ông cũng lên tiếng khen ngợi thái độ chuyên nghiệp và sự chăm chỉ của cầu thủ này trong thời gian qua.

Morata cần thêm thời gian để hòa nhập với giải NHA

Milan bất ngờ muốn có Falcao. Theo báo giới Italia, GĐĐH của AC Milan, Marco Fassone đang liên hệ chiêu mộ Falcao sau khi gặp khó ở vụ Aubameyang, Andrea Belotti hay Diego Costa. Đáng chú ý, người đại diện của Falcao cũng là Jorge Mendes, người đã gặp gỡ khá nhiều với BLĐ AC Milan trong những năm qua.

Draxler chuẩn bị gia nhập Barca? Nhà môi giới Roger Wittmann, đại diện của cầu thủ 23 tuổi người Đức bị các phóng viên chộp được hình ảnh vừa đáp xuống sân bay thành phố Barcelona, vừa đi vừa gọi điện thoại làm dấy lên tin đòn Draxler đang âm thầm chuyển tới đội bóng xứ Catalan.

Người đại diện của Draxler bị bắt gặp tại Barcelona

Bài liên quan