U21 Slovakia vs U21 Anh, 23h00 ngày 19/06: Tiếp tục gây thất vọng

U21 Anh đã chơi tệ trong trận ra quân khi để đối thủ yếu hơn là Thụy Điển cầm hòa 0-0. Trong khi đó, Slovakia lại đang rất hưng phấn. Họ đủ sức khiến người Anh thêm một lần nữa phải thất vọng ở giải U21 châu Âu năm nay.

Ở trận ra quân gặp Thụy Điển, Anh đã nhập cuộc khá tốt. Trong khoảng 20 phút đầu, tiểu Tam sư dồn ép đối thủ, tạo ra rất nhiều cơ hội ăn bàn. Thậm chí, hậu vệ cánh Ben Chilwell còn có cú dứt điểm trúng khung gỗ của Thụy Điển.

Tuy nhiên, sau những phút khởi đầu hứng khởi mà không xuyên thủng được mành lưới đối thủ, lối chơi của Anh dần bị bắt bài. Họ không còn tạo ra được nhiều sức ép và đó cũng là lúc Thụy Điển vùng lên. Thậm chí, suýt nữa thì đội quân của HLV Aidy Boothroyd đã phải nhận thất bại ngược nếu thủ thành Jordan Pickford không xuất sắc cản phá thành công quả penalty ở cuối trận. U21 Anh được đánh giá cao hơn hẳn đối thủ, nhưng cuối cùng lại chỉ có 1 điểm trong ngày đầu ra quân.

U21 Anh buộc phải thắng ở trận này

Nói vậy để thấy, Anh đang có khởi đầu không mấy ấn tượng. Giới chuyên môn không thể không đặt ra câu hỏi về động lực và tham vọng của tiểu Tam sư ở giải U21 lần này? Nên nhớ, ngôi sao sáng nhất của Anh là Marcus Rashford đã không tham dự giải đấu trên đất Ba Lan. Ngoài ra, cả tiền vệ trẻ rất sáng giá là Tom Davies cũng không góp mặt. Anh đã hành quân đến VCK U21 với đội hình không phải là mạnh nhất và việc họ gây thất vọng ở loạt trận mở màn là điều dễ hiểu.

Thời điểm hiện tại, trong tay HLV Aidy Boothroyd có nhiều cầu thủ khá quen thuộc bởi từng được chinh chiến tại Premier League như Calum Chambers, Mason Holgate, Nathan Redmond… Tuy nhiên, họ chỉ có thể hù dọa được những đội bóng yếu bóng vía. Còn trước những đối thủ lỳ lợm và có bản lĩnh thì Anh lập tức gặp nhiều khó khăn, mà trận gặp Thụy Điển là một ví dụ.

U21 Slovakia đã có ngày ra quân rất thành công

Thử thách mang tên Slovakia tối nay hứa hẹn sẽ còn gian nan hơn nữa. Trong trận ra quân, mặc dù để đội chủ nhà Ba Lan mở tỷ số ngay từ phút đầu tiên nhưng Slovakia vẫn đá đầy bản lĩnh và giành chiến thắng ngược 2-1. Thực tế ngay từ vòng loại, Slovakia cũng đã chơi rất tốt. Nên nhớ, họ chính là đội đứng đầu bảng 8, bảng đấu còn có cả sự góp mặt của đại gia Hà Lan.

Slovakia đang cực kỳ hưng phấn và tự tin. Họ đủ sức khiến tiểu Tam sư thêm một lần nữa phải ôm nỗi thất vọng ở VCK U21 châu Âu.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

NHẬN ĐỊNH: Hòa 1-1

Bài liên quan