Tứ kết U23 Châu Á: Bất ngờ Nhật Bản thua thảm 4 – 0 trước Uzbekistan

Trong trận tứ kết đầu tiên vừa kết thúc cách đây ít phút, U23 Nhật Bản đã khiến tất cả phải bất ngờ khi thất bại bạc nhược trước Uzbekistan.

Bước vào giải đấu với tư cách là đương kim vô địch, toàn thắng cả 3 trận vòng bảng, U23 Nhật Bản là đội tuyển được đánh giá cao hơn hẳn U23 Uzbekistan. Thế nhưng các cầu thủ xứ mặt trời mọc đã ‘khớp’ hoàn toàn khi Uzbekistan mạnh dạn tấn công và chơi pressing ngay sau tiếng còi khai cuộc.

Rõ ràng, việc thường xuyên được đá cửa trên, được cầm bóng nhiều trước các đối thủ Thái Lan, Triều Tiên, Palestine khiến Nhật Bản chưa có sự chuẩn bị cho tình huống này. Ngược lại, Uzbekistan vô cùng tự tin, họ cho thấy sự chuẩn bị kỹ càng trong cuộc chiến với Nhật Bản.

Sau những đợt tấn công dồn dập, thành quả cuối cùng cũng đến với Uzbekistan ở phút 31. Trong một tình huống lộn xộn ở vòng cấm Nhật Bản, bóng được trả ngược về tuyến 2 và cầu thủ số 10 Javokhir Sidikov nhanh chân ‘sửa bóng’ vào góc xa khung thành mở tỉ số.

nhat ban thua

Đơn kim vô địch chính thức dừng bước ở Tứ kết

Bàn thua trên không hề khiến các cầu thủ Nhật Bản thức tỉnh. Họ tiếp tục thi đấu hời hợt, đặc biệt là hàng phòng ngự. Hậu quả, đến phút 39, tỉ số đã là 3-0 cho Uzbekistan. Pha lập công thứ 2 của đội bóng Trung Á đến sau tình huống để mất bóng ngay vòng cấm của Nhật Bản. Còn bàn thứ 3 là pha solo thoải mái của Jasurbek trước 2-3 cái bóng áo xanh.

Sang hiệp hai, Jasurbek hoàn thành cú đúp ấn định chiến thắng đậm 4-0 giúp Uzbekistan trở thành đội đầu tiên ghi tên vào vòng bàn kết. Về phần Nhật Bản, họ trở thành Cựu vô địch và rời giải trong cay đắng.

Ba cầu thủ ghi bàn cho U23 Uzbekistan là Yakhshiboev (2 bàn), Sidikov và Khamdamov. Tiền đạo chủ lực Urinboev không lập công nhưng cũng đóng vai trò quyết định trong trận này.

Đáng chú ý, U23 Uzbekistan và U23 Nhật Bản đã từng gặp nhau ở trận chung kết M-150 Cup diễn ra cách đây khoảng 1 tháng. Khi đó, U23 Uzbekistan đã thắng trên chấm 11m, nhưng đội U23 Nhật Bản dự 2 giải đấu vừa qua là 2 đội bóng hoàn toàn khác nhau.

Như thế có thể nói, U23 Nhật Bản đã ‘giấu bài’ thành công trong khi U23 Uzbekistan để lộ đội hình chính tại giải giao hữu đó. Tuy nhiên, nếu xem thật kỹ thì chính U23 Nhật Bản mới là đội… mắc bẫy.

Mặc số áo khác nhau ở 2 giải đấu (lưu ý là họ và tên các cầu thủ bị ngược nhau ở 2 danh sách)

Cụ thể, ngoài đội trưởng số 9 Urinboev giữ nguyên thì gần như toàn bộ các cầu thủ của U23 Uzbekistan đều đã đổi số áo. Ba cầu thủ ghi bàn ở trận gặp Nhật Bản là Sidikov (số 10), Khamdamov (số 17) và Yakhshiboev (số 8) đã khoác những số áo rất lạ tại giải M-150. Khi đó, Sidikov khoác áo số 22, Khamdamov khoác áo số 11 còn Yakhshiboev (không mặc áo số 8) thậm chí còn thường xuyên được cất trên băng ghế dự bị. Chính Yakhshiboev là cầu thủ vô cùng kỹ thuật đã ghi bàn thắng ‘đẹp như Robben’ ở trận này.

Rõ ràng, việc thay đổi số áo của Uzbekistan khiến đội bóng Nhật Bản mất phương hướng trong việc kèm cặp đối thủ.

Việc thay đổi số áo của các cầu thủ làm NHM nhớ đến HLV Park Hang Seo. Còn nhớ, khi gặp đội bóng Ulsan Huyndai đến từ Hàn Quốc cách đây 1 tháng, toàn bộ các cầu thủ của U23 Việt Nam đều xáo trộn số áo. Điều này sau đó được lý giải là để đối thủ ‘nhiễu thông tin’ trước thềm giải đấu.

Chung cuộc: Uzbekistan dành chiến thắng 4 – 0 trước đơn kim vô địch Nhật Bản

 

Bài liên quan