Sau vòng 23 Serie A: Thành Milano toàn nỗi buồn

Inter Milan tiếp tục sa sút, trong khi AC Milan đã không thể kéo dài mạch thắng,… đó chính là những diễn biến chính tại vòng 23 Serie A lần này.

Đã gần 2 tháng trôi qua, Inter đã quên cảm giác chiến thắng

Tiếp đón đội bóng đang xếp thứ 17 tại Serie A là Crotone trên sân nhà, NHM đã rất kỳ vọng Inter sẽ có thể chấm dứt chuỗi 4 trận hòa liên tiếp của mình. Bàn thắng ngay giây thứ 23′ của Éder những tưởng đã có thể giúp Nerazzuri thoát khỏi khủng hoảng, thì bàn thắng của Barberis cùng tinh thần chiến đầu kiên cường của đội khách đã khiến trận đấu phải khép lại với tỷ số 1-1.

Gần 2 tháng, Inter vẫn chưa biết thắng là gì

Lần cuối cùng mà thầy trò HLV Spalletti có được chiến thắng đó là vào ngày 13/12 (trước đội bóng nhược tiểu Pordenone Calcio), tức đã là chuyện của gần 2 tháng trước. Trong 8 trận đấu không biết thắng là gì đã qua, Inter cũng đã thua tới 3 lần, thành tích quá đang buồn dành cho một trong những đội bóng của bóng đá Italia.

Milan cũng không thể vui vì Donnarumma

Thời gian gần đây, đoàn quân của Gattuso đã cho thấy những tín hiệu rất đáng lạc quan với việc sở hữu 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Thành tích này đang ra đã có thể được gia tăng nếu như thủ thành Donnarumma không mắc sai lầm đáng trách trong hiệp 2 để Udinese có cơ hội gỡ hòa 1-1 vào phút thứ 76 của trận đấu.

Milan đã để mất điểm quá đáng tiếc ở vòng này

Đó thật sự là một điều rất đáng tiếc dành cho AC Milan, vì nếu có được trọn 3 điểm, họ sẽ có cùng 38 điểm với đội bóng đang xếp thứ 6 trên BXH là Sampdoria, qua đó thu hẹp khoảng cách với top 4, nhóm tham dự Champions League mùa sau, xuống còn 7 điểm. Tuy nhiên việc Rossoneri vẫn duy trì tốt mạch bất bại trên mọi mặt trận (4 thắng, 3 hòa) có lẽ cũng không phải là điều quá tệ đối với đội bóng này.

Juventus không dành chút thương xót nào cho Sassuolo

Sassuolo có lẽ là một đội bóng rất ‘ngán’ mỗi khi hành quân tới Turin, vì trong quá khứ họ đã thua trong tất cả những lần làm khách tới đây. Đêm qua, đoàn quân của HLV Giuseppe Iachini đã tiếp tục nối dài ‘truyền thống’ này khi phải đón nhận một thảm bại với 7 bàn thua đến từ các pha lập cộng của Alex Sandro, Sami Khedira (cú đúp), Miralem Pjanic và Gonzalo Higuaín (hat-trick).

Tuy nhiên niềm vui chiến thắng của Bà Đầm Già đã không được trọn vẹn, khi mà 3 điểm có được trong trận đấu này vẫn chưa thể giúp họ lấy lại được ngôi đầu bảng tại Serie A. Cụ thể trong trận đấu muộn nhất vào đêm qua, Napoli cũng đã nhẹ nhàng đánh bại Benevento với tỷ số 2-0 nhờ công Dries Mertens và Marek Hamsik.

Như vậy sau vòng đấu thứ 23 này, Napoli vẫn đang là đội bóng có thành tích tốt nhất với 60 điểm. Trong khi đó Juventus xếp thứ 2 với 1 điểm ít hơn.

BXH sau vòng 23 Serie A

Bài liên quan