Premier League chuẩn bị cán mốc 1 tỷ bảng tiền mua sắm hè này

Sau khi rót 1,18 tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng Hè năm ngoái, các CLB ở giải Ngoại hạng Anh vẫn mua sắm điên cuồng khiến cột mốc 1 tỷ bảng lại sắp bị vượt qua.

Theo thống kê, số tiền giao dịch chỉ tính riêng giữa các CLB Anh cách đây 1 năm là 695 triệu bảng. Vào thời điểm còn gần 1 tháng nữa thị trường chuyển nhượng mùa Hè năm nay mới đóng cửa, con số này đã lên đến gần 500 triệu bảng.

Việc cột mốc 1 tỷ bảng lại sắp bị chinh phục chỉ còn là vấn đề thời gian bởi ai cũng thấy những kỷ lục mua sắm đang xuất hiện ở khắp mọi nơi tại xứ sở sương mù. Đơn cử như trường hợp của Jose Mourinho, HLV CLB Man United vừa trở thành nhà cầm quân đầu tiên chi hơn 1 tỷ bảng cho việc nâng cấp đội hình.

Những BHĐ bom tấn liên tục được phát nổ bởi các đội bóng Anh

Với việc mới yêu cầu M.U bỏ ra 75 triệu bảng để mua tiền đạo Romelu Lukaku của Everton, “Người đặc biệt” đã nâng số tiền ông chiêu mộ cầu thủ trong 17 năm làm HLV lên thành 1,1 tỷ bảng. Trong khi đó, HLV Pep Guardiola của Man City có tuổi nghề ít hơn nhiều so với Mourinho, nhưng ông đích thực là “con nghiện mua sắm” khi đã chi tới 859 triệu bảng.

Đang chú ý, kể từ thời điểm tiếp quản Man City cách đây 14 tháng tới nay, cựu HLV Barca đã khiến The Citizens tiêu tốn gần 400 triệu bảng cho các tân binh. Riêng trong phiên chợ Hè năm nay, Man City đã chi 218 triệu bảng để cân bằng kỷ lục về số tiền 1 CLB dùng cho mua sắm trong 1 kỳ chuyển nhượng.

Năm 2009, Real Madrid cũng mất chừng ấy tiền để mang về Bernabeu những ngôi sao tầm cỡ như Cristiano Ronaldo, Kaka, Xabi Alonso và Karim Benzema. Về phần mình, Man City đã mua 6 cầu thủ trong Hè này, trong đó tiền vệ Bernardo Silva đã có giá 43,6 triệu bảng. 3 hậu vệ (trong đó có Kyle Walker) ngốn của họ 129 triệu bảng.

Man City là đội bóng Anh mua sắm mạnh tay nhất hè này

Đến ngay thủ thành chưa 1 lần khoác áo ĐTQG Brazil là Ederson cũng được Man City mua về với giá cao ngất ngưởng 34,7 triệu bảng. Đó là chưa kể họ còn trả Vasco da Gama 10,7 triệu bảng để đổi lấy tiền vệ trẻ Douglas Luiz, rồi ngay lập tức gửi cầu thủ 19 tuổi người Brazil này sang Girona theo dạng cho mượn.

Tính ra, Hè này Man City còn chịu chơi hơn cả PSG, đội bóng vừa cho kích hoạt quả “bom tấn” 198 triệu bảng Neymar. Lý do là bởi Neymar cùng với Yuri Berchiche “chỉ” khiến PSG tiêu tốn 212 triệu bảng, tức là kém 6 triệu bảng so với số tiền Man City bỏ ra.

Đội chịu chơi thứ 2 ở giải Ngoại hạng sau Man City Hè này chính là gã hàng xóm M.U (mua Lukaku, Victor Lindelof và Nemanja Matic hết 145,8 triệu bảng). Ngoài 2 đội bóng thành Manchester, còn 1 CLB Anh chi hơn 100 triệu bảng để tăng cường lực lượng Hè này là Chelsea. Xếp sau Chelsea một chút là Everton, đội đã tốn 94,9 triệu bảng cho những tân binh như Jordan Pickford, Michael Keane và Davy Klaasen.

Ngay cả một đội bóng tầm trung như Everton cũng mua sắm rất mạnh tay trên TTCN

Hai đội bóng tiếng tăm Arsenal và Liverpool thì “chỉ” tiêu hết khoảng 50 triệu bảng. Về phần mình, dù đã thu tới 74 triệu bảng từ việc đẩy đi một số thành viên, Tottenham vẫn chưa có lấy dù chỉ một sự bổ sung.

Việc các đội bóng Anh rủng rỉnh hầu bao và tiêu tiền không tiếc tay không có gì khó hiểu. Họ có thể làm như vậy đơn giản là do nhận được rất nhiều tiền bản quyền truyền hình. Nên biết, mới cách đây 1 năm, 20 CLB đã bỏ túi tổng cộng 1,64 tỷ bảng tiền bản quyền truyền hình mùa 2015/16 (trung bình mỗi đội được 82 triệu bảng).

Một năm sau gói bản quyền truyền hình đã tăng lên thành 2,4 tỷ bảng, nghĩa là bình quân mỗi đội nhận được tới 120 triệu bảng. Cứ đà này, các CLB Anh ngày càng giàu có và khi đã có tiền trong tay thì việc họ chẳng ngại mua sắm là điều tất yếu.

Bài liên quan