Lukaku và hành trình từ “quái vật” thời thơ ấu đến sát thủ của M.U

Mọi người đều mong Romelu Lukaku trở về Stamford Bridge, CLB đã phát hiện ra tài năng của anh từ khi 12 tuổi, bỏ tiền ra chiêu mộ năm 18 tuổi, rồi bán đi năm 21.

Nhưng với Frans, người bạn thuở nhỏ đã đồng hành cùng Lukaku và Paul Pogba trong những ngày chuyển nhượng sôi động tại Los Angeles, Manchester United, đơn giản, là đội khao khát muốn có anh hơn.

Lukaku đang tỏa sáng trong màu áo Manchester United

“Từ khi còn là một cậu bé, thần tượng của Lukaku luôn là Didier Drogba. Khi ghi bàn trên đường phố, luôn là phong cách ăn mừng của Drogba. Nhưng cậu ấy chỉ nhận được 1 cuộc gọi từ Antonio Conte,” Frans nói.

“Manchester United đã đến với ba lời đề nghị khác nhau, ba bản hợp đồng khác nhau. Còn Chelsea, không có lấy một cái. Chelsea chỉ biết chờ đợi, còn United đã hành động ngay tức thì. Pogba luôn nói rất nhiều về M.U, về Mourinho, nhưng quyết định là của chính Lukaku.”

Trở lại với hành trình thời thơ ấu của quái vật Lukaku, tại một ngôi làng nhỏ cách thủ đô Brussels (Bỉ) 20km về phía Bắc, tại một gia đình khiêm tốn.

Erwin Wosky, HLV đội trẻ địa phương, người từng làm việc với Lukaku không mất nhiều thời gian suy nghĩ khi nói về cậu học trò cũ: “Ở tuổi lên 8 hay 9 gì đó, cậu ấy đã mang giày của những người trưởng thành. Bóng mà Lukaku dùng, cũng là bóng cho người lớn, thay vì bóng kích thước nhỏ như bạn bè cùng tuổi.”

Ở tuổi lên 9, Lukaku đã ghi tới 186 bàn chỉ trong một mùa giải, dù phải chơi với các đội U11. Tại CLB KFC Wintam, một HLV khác của Lukaku là Steve De Buyser không ngần ngại hồi tưởng về “con quái vật” mà ông từng sở hữu: “Tôi còn nhớ ở một giải đấu tại Pháp, Lukaku ghi bàn liên tục, và các HLV đội khác cứ chạy đến và khiếu nại về giấy khai sinh và chứng minh thư.

Những đứa trẻ khác trên sân chỉ biết khóc thét khi nhìn thấy cậu ấy chạy, tăng tốc rồi ghi bàn. Một con quái vật thật sự.”

Lukaku tỏ ra to lớn vượt trội các bạn đồng trang lứa

Từ khi Romelu Lukaku 17 tuổi, anh đã rất nổi tiếng. David Steegen, Giám đốc truyền thông của Anderlecht, từng tổ chức sự kiện và hoạt động truyền thông cho hãng phim Columbia TriStar nói: “Tôi đã làm việc với Robert De Niro (đạo diễn nổi tiếng) hoặc sắp xếp các cuộc phỏng vấn cho những ngôi sao nổi tiếng, nhưng sức hút của Romelu rất đặc biệt.

Ngay cả những người không quan tâm hoặc ghét bóng đá đều thích cậu ấy. Tất cả đều ao ước, họ hoặc con cái họ, được như cậu ấy. Romelu là ngôi sao thể thao lớn nhất ở Bỉ, hơn cả Kim Clijsters (ngôi sao quần vợt từng chiếm giữ ngôi vị số 1 thế giới).”

Gia nhập Anderlecht từ năm 12 tuổi, Lukaku ký hợp đồng chuyên nghiệp ở tuổi 16 và trong vòng vài tháng trở thành cầu thủ trẻ nhất từng xuất hiện ở Champions League.

Nhưng không chỉ là tài năng, là thể chất vượt trội. Lukaku là một chàng trai khiêm tốn (giống như xuất thân của gia đình), không bao giờ đắm chìm trong các cuộc phiêu lưu tình ái hay ăn chơi, mà luôn luyện tập mỗi ngày. Lukaku là hình mẫu chuyên nghiệp mà mọi cầu thủ, HLV và CLB đều hướng tới.

Lukaku cao tới 1m91 và nặng 97 kg khi mới 17 tuổi, song Lukaku đã chăm chỉ rèn luyện cơ bắp, tập luyện các bài bổ trợ hết sức chuyên nghiệp từ khi… 14 tuổi.

Nổi tiếng với kèo trái, Lukaku cũng cố gắng tập luyện chân phải, chơi đầu thiện nghệ. Gập bụng, chống đẩy, chạy bộ… Lukaku làm tất cả để trở nên hoàn thiện. Đó có lẽ là lý do anh đang tỏa sáng, và sẽ càng tiến bộ hơn trong màu áo M.U.

Bài liên quan