HLV Worrawoot Srimaka: “Chúng tôi may mắn mới thắng Timor Leste”

Trước lượt trận thứ ba bảng B môn bóng đá nam SEA Games 29 HLV trưởng U22 Thái Lan – Woorawoot Srimaka khẳng định sẽ cho các học trò duy trì thông tin như 2 trận trước.​

Ở lượt trận thứ 2 của bảng B vào ngày 17.8, trong khi U22 Việt Nam đánh bại U22 Campuchia với tỷ số 4-1 thì U22 Thái Lan chỉ có chiến thắng tối thiểu trước U22 Timor Leste.

Theo tờ Bangkok Post, sau trận đấu HLV Srimaka đã phải dùng từ “hổ thẹn” để nói về màn trình diễn của các học trò. Thay vì sử dụng chân sút Chendrop Samphaodi, ông lại để cho Sittichok Kannoo đá chính và phương án này của ông Srimaka đã thất bại.

Thái Lan thi đấu áp đảo nhưng chỉ ghi được 1 bàn vào lưới Timor Leste

Phát biểu sau trận thắng U22 Timor Leste, HLV trưởng U22 Thái Lan giãi bày: “Tôi không hài lòng với màn trình diễn của đội bóng. Chúng tôi may mắn mới giành được 3 điểm ở trận đấu này. Chiến thuật tôi đề ra đã không phát huy hiệu quả. Nhiều cầu thủ như không có khát khao chiến thắng. Đừng hỏi tôi vì tôi không biết rõ lí do đâu”.

Sau buổi tập ngày hôm qua (18.8), HLV Srimaka chỉ ra thêm những điều cần cải thiện ở tập thể U22 Thái Lan: “Chúng tôi phải cải thiện hàng phòng ngự của mình, đặc biệt là khi ngăn chặn những đợt phản công của đối phương. Chúng tôi cũng cần nâng cao hiệu suất ghi bàn. Tôi đã có sẵn trong đầu mình những cầu thủ mà tôi sẽ chọn cho trận đấu với U22 Campuchia.

Chúng tôi vẫn trung thành với thông tin của mình nhưng tôi muốn các học trò phải thể hiện rõ sự tự tin hơn. Họ đều là những cầu thủ giỏi nhưng thiếu đi sự tự tin”.

Chiến thắng tối thiểu là một sự hổ thẹn với HLV Srimaka

Trong khi đó, trưởng đoàn U22 Thái Lan – bà Wantaya Wongopasi chia sẻ: “Chúng tôi đã có một nơi tập luyện tốt hơn trong ngày hôm nay. Nhiều cầu thủ đang phải chịu áp lực vào thời điểm này nhưng đội có 2 ngày tập luyện trước trận đấu với U22 Campuchia. Chúng tôi phải nói chuyện với các cầu thủ để giảm bớt áp lực cho họ”.

Cuộc chạm trán giữa U22 Thái Lan và U22 Campuchia sẽ diễn ra vào lúc 19h45 ngày 20.8 và diễn ra song song cùng với trận U22 Việt Nam – U22 Philippines.

Bài liên quan