Dự đoán 8 thay đổi “cực” lớn của bóng đá châu Âu mùa tới

Sân cỏ châu Âu nhiều khả năng sẽ chứng kiến hàng loạt xáo trộn lớn kể từ mùa giải 2018/19, đặc biệt là vị trí của các HLV lão làng như Arsene Wenger, Carlo Ancelotti,…

Arsene Wenger dẫn dắt PSG: Hứa hẹn sẽ đưa Arsenal trở thành ứng viên vô địch Premier League nhưng Wenger thậm chí còn không thể giúp “Pháo thủ” chen chân vào top 4 mùa này. Nếu thất bại nốt trong mục tiêu tại Europa League, việc “Giáo sư” mất việc gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Rời sân Emirates, PSG với tiềm lực tài chính mạnh mẽ có thể là bến đỗ phát huy hết tài cầm quân của HLV người Pháp.

Joachim Loew thay Zidane nắm quyền tại Bernabeu: Sớm bật bãi khỏi Cúp nhà vua, không còn cơ hội bảo vệ chức vô địch La Liga, Champions League là cơ hội duy nhất để Zidane cùng học trò tránh khỏi một mùa giải trắng tay. Tuy nhiên, việc lần thứ ba lên ngôi ở đấu trường này không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Zidane đã bộc lộ những yếu điểm của một vị tướng trẻ. Ông chưa hoàn toàn kiểm soát được phòng thay đồ và xuất hiện cả những sai lầm trong chiến thuật. Chủ tịch Florentino Perez cũng rục rịch lên kế hoạch tìm kiếm một HLV có kinh nghiệm dày dặn hơn để tiếp quản chiếc ghế nóng tại Bernabeu mùa tới.

Thomas Tuchel dẫn dắt Bayern Munich: Jupp Heynckes thậm chí có thể đưa Bayern Munich giành cú đúp Bundesliga, Champions League ngay trong mùa giải năm nay nhưng ông năm nay đã 72 tuổi và cần được nghỉ ngơi. BLĐ “Hùm xám” đang nhắm đến Thomas Tuchel – một gương mặt trẻ trung và phù hợp với triết lý bóng đá tấn công của CLB. Nhà cầm quân 44 tuổi vẫn thất nghiệp kể từ khi bị Dortmund sa thải vào năm ngoái và đã sẵn sàng cho một nhiệm vụ mới ở mùa giải kế tiếp.

Carlo Ancelotti trở về Chelsea: Cả tỷ phú Abramovich và Antonio Conte đều không còn mặn mà trong việc hợp tác với nhau. Ancelotti đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng của đội bóng chủ sân Stamford Bridge. Bằng đẳng cấp và sự am hiểu về bóng đá Anh, HLV người Italy hoàn toàn có thể làm tốt công việc đồng hương Conte để lại.

Robert Lewandowski sang Real Madrid: Sau khi đã no nê danh hiệu cùng Bayern Munich, Lewandowski đang muốn thử thách bản thân ở một giải đấu khác và Real Madrid chính là bến đỗ anh nhắm đến. Chủ tịch Perez sẽ không bỏ lỡ cơ hội để đem về Bernabeu một tiền đạo đẳng cấp hàng đầu và có giá trị thương mại lớn, đặc biệt là trong bối cảnh Karim Benzema sa sút phong độ thấy rõ trong những mùa giải gần đây.

Marco Reus sang Liverpool: Sự chung thủy của Marco Reus với Dortmund là rất đáng trân trọng nhưng ở bóng đá hiện đại, tình cảm vẫn luôn bị tiền bạc lấn át. Nếu Liverpool đưa ra một mức giá hợp lý, cộng với việc Jurgen Klopp chịu ra mặt, BLĐ Dortmund nhiều khả năng sẽ để ngôi sao người Đức ra đi giống như cách họ làm với Pierre Emerick Aubameyang ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa qua.

Gareth Bale sang Man Utd: Kể từ khi Mourinho lên nắm quyền tại Man Utd, ông luôn đặt Gareth Bale ở đầu danh sách mua sắm mỗi khi kỳ chuyển nhượng mở cửa. Ngôi sao người xứ Wales đang dần đánh mất vị trí của mình tại sân Bernabeu nhưng ngôi vị số một sẽ ngay lập tức được khôi phục nếu anh chịu đầu quân cho Man Utd. Bản thân BLĐ đội bóng Hoàng gia cũng không còn muốn giữ chân cựu cầu thủ Tottenham. Vấn đề duy nhất vào lúc này chỉ là họ muốn bán Bale với giá cao nhất có thể để thu hồi lại khoản phí 100 triệu euro bỏ ra vào hè 2013.

Eden Hazard thay thế Gareth Bale: “Tôi không chắc nhưng mọi chuyện đều có thể xảy ra”, đó là chia sẻ của Hazard khi được hỏi về tin đồn liên quan đến Real Madrid. Nếu Neymar được nhắm đến để thay Ronaldo thì Hazard chính là ứng viên số một để lấp vào khoảng trống của Gareth Bale. Kỹ năng chơi bóng và đẳng cấp đều đã hoàn thiện sau quãng thời gian khoác áo Chelsea, giờ là lúc ngôi sao người Bỉ theo đuổi giấc mơ chinh phục danh hiệu Quả bóng vàng – thứ anh chỉ có được nếu đầu quân cho Real Madrid.

Bài liên quan