Điểm tin chiều 12/3: Ander lọt tầm ngắm của nhiều đại gia châu Âu, Real Madrid bất đồng nội bộ

Real Madrid bất đồng nội bộ, Ribery từ chối CLB Trung Quốc… là những thông tin bóng đá quốc tế đáng chú ý có trong chiều 12/3

Zidane và Perez đang có những bất đồng?

Nội bộ Real đang bất ổn

Dù mùa giải chưa kết thúc nhưng hiên nay, Real Madrid gần như đã chắc chắn trắng tay ở La Liga. Hi vọng ở đấu trường Champions League cũng không còn nhiều khi có nhiều đội bóng rất mạnh và đang có phong độ cao như Barca, Bayern hay PSG. Vì thế, ngay từ lúc này BLĐ Real đã tiến hành họp để chuẩn bị cho mục tiêu chuyển nhượng cho mùa Hè 2016.

Thế nhưng, HLV Zinedine Zidane và Chủ tịch Floretino Perez đang bất đồng quan điểm trong khâu chuyển nhượng. Theo tờ Sport, cách đây vài ngày Zidane – Perez vừa có cuộc tranh luận gay gắt về những cái tên sẽ cập bến sân Bernabeu mùa hè tới. Zidane rất muốn được quyền quyết định tới việc mua sắm của Real, song Perez làm sao có thể chịu khi công việc này vốn đang được ông quản lý trong suốt 12 năm qua tại Bernabeu.

Cụ thể, vị HLV người Pháp muốn từ bỏ Galacticos song Perez vẫn tiếp tục muốn mua “bom tấn” với mục tiêu đánh bóng tên tuổi và thu lợi từ các hợp đồng quảng cáo. Ông trùm ngành xây dựng người TBN muốn khởi động lại thương vụ mua De Gea, song Zidane lại ra sức bảo vệ học trò Keylor Navas. Zizou cho rằng, Los Blancos nên tập trung vào việc mua tiền vệ thay vì vị trí thủ môn. Tất nhiên khi Zidane-Perez không tìm được tiếng nói chung, rất có thể nội bộ của Real sẽ xảy ra biến cố lớn trong thời gian tới.

Wenger: “Giroud sẽ nhanh chóng tìm lại khả năng của mình”

HLV Arsene Wenger đã lên tiếng bảo vệ chân sút đồng hương sau chuỗi thời gian tịt ngòi của Giroud. Chia sẻ với báo chí, ông cho biết: “Khi một tiền đạo không thể ghi bàn, anh ta sẽ nhận áp lực cực lớn. Nhưng khi đã có bàn thắng giải tỏa, họ sẽ tự cởi bỏ được áp lực đó. Giroud đang có phong độ không tốt trong thời gian gần đây, nhưng cú đúp vào lưới Hull City có thể là bước ngoặt giúp cậu ấy bùng nổ trong phần còn lại của mùa giải. Mùa này, Giroud đã chơi cực tốt rất nhiều thời điểm và rồi không ghi bàn. Và giờ khi đã có được bàn thắng, chắc chắn cậu ấy sẽ bùng nổ trở lại.”

Ribery bị Trung Quốc chèo kéo

Ribery đã phải vật lộn với chấn thương nên chỉ ra sân có bảy lần ra sân ở mùa giải này. Vì thế, đã có nhiều lời đồn cho rằng anh sẽ rời sân Allianz Arena trong kỳ chuyển nhượng tháng giêng vừa rồi để đến Chinese Super League, giải đấu cao nhất Trung Quốc.

Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp năm nay 32 tuổi từ chối rời khỏi đội bóng đương kim vô địch Bundesliga và trả lời phỏng vấn báo chí để chứng tỏ anh không hề bị cám dỗ bởi tiền bạc. Ribery nói trên báo thể thao Đức Bild: “Tiền không quan trọng nhất đối với tôi. Nếu tôi muốn có nhiều tiền, tôi đã đến Trung Quốc. Tôi được mời chào nhưng tôi không quan tâm. Tôi muốn vui chơi với người hâm mộ ở đây và giành nhiều danh hiệu tại Bayern Munich. Đó là câu lạc bộ của tôi”.

Đại gia châu Âu xâu xé Ander Herrera

Ander Herrera đang là mục tiêu của nhiều đại gia châu Âu

Chán nản với tương lai của mình ở sân Old Trafford, cầu thủ người Tây Ban Nha đã đánh tiếng ra đi. Ngoài ra, việc không tin tưởng Van Gaal sẽ giúp M.U hướng đến những danh hiệu cũng là một trong những lý do khiến cầu thủ sinh năm 1988 lên kế hoạch rời nửa đỏ thành Manchester. Biết được thông tin này, hàng loạt đội bóng lớn của châu Âu đã nhảy vào xâu xé ngôi sao của Quỷ đỏ. Được biết cả Atletico Madrid, Juventus, PSG và Dortmund đều muốn có cựu cầu thủ của Bilbao.

Một số nguồn tin thân cận cho rằng Herrera ưu tiên trở về quê nhà thi đấu. Đây là tín hiệu cho thấy cầu thủ 26 tuổi sẵn sàng gia nhập Atletico Madrid. Đội bóng của HLV Diego Simeone chấp nhận chi ra 30 triệu euro cho tiền vệ người Tây Ban Nha. Đây là mức giá có thể chấp nhận được nếu M.U muốn thu về một khoản tiền để đầu tư những thương vụ chất lượng hơn.

Tottenham gặp khó vì sự cố máy bay

Theo lịch, sau trận lượt đi vòng 1/8 Europa League với Dortmund ở Signal Iduna Park, Tottenham sẽ phải đáp chuyến bay trở về London ngay trong đêm thứ Năm để kịp thời chuẩn bị cho trận gặp Aston Villa thuộc vòng 30 Premier League.

Tuy nhiên, do sự cố kĩ thuật của máy bay, kế hoạch của Tottenham đã bị phá sản. Sau 30 phút ngồi đợi ở sân bay, thầy trò Mauricio Pochettino đã phải ngậm ngùi trở lại khách sạn ở Dortmund và qua đêm ở đó ngoài dự kiến.

Phải tới trưa ngày thứ Sáu hôm sau, Tottenham mới đáp chuyến bay trở lại Anh. Sự cố trên đã khiến thầy trò Pochettino không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi và chuẩn bị cho trận đấu với Aston Villa vào ngày Chủ Nhật. Đơn giản bởi trong ngày hôm nay, họ sẽ phải di chuyển ngay tới Birmingham.

Bài liên quan