Cristiano Ronaldo: Kẻ thích đi phá vỡ mọi giới hạn

Cristiano Ronaldo đang bị chê bai là kẻ hết thời ở La Liga, nhưng không ai dám nói thế về anh tại Champions League. Đơn giản, đó là giải đấu mà chân sút người Bồ vẫn đang phá vỡ những giới hạn.

Tại La Liga, Ronaldo chỉ là cái bóng mờ của những năm tháng vinh quang. Dù bị treo giò mất 4 trận đầu mùa, nhưng việc chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng (vào lưới Getafe), kém kình địch Messi tới… 11 bàn là không thể chấp nhận nổi. Nhưng bù lại, phong độ của Ronaldo tại Champions League là cực kỳ ấn tượng.

Một bộ mặt khác ở Champions League

Tại Champions League mùa này, trận nào Ronaldo cũng ghi bàn, và khi mà vòng bảng còn chưa kết thúc, anh đã dẫn đầu danh sách làm bàn với 8 bàn thắng, xếp trên Harry Kane, Ben Yedder (6 bàn), và bỏ xa Messi (3). Phong độ ấy trái ngược với 1 năm về trước, khi Ronaldo chỉ ghi bàn ở La Liga, nhưng lại tịt ngòi tại Champions League.

Với hai pha lập công vào lưới APOEL Nicosia, Ronaldo đã ghi 18 bàn tại đấu trường này trong năm 2017 –kỷ lục về số bàn thắng ở Champions League trong một năm

Với cú đúp vừa rồi, Ronaldo đã chạm mốc 100 bàn thắng tại Champions League trong màu áo Real Madrid. Trong lịch sử, chưa có một chân sút nào đạt tới cột mốc ấy trong màu áo CLB. Người tiệm cận thành tích đó là Lionel Messi với 97 bàn. Có thể, tiền đạo của Barca rồi sẽ sớm chạm cột mốc ấy, nhưng đó mới là tính thành tích cho một CLB.

Ronaldo vừa phá kỷ lục ghi bàn nhiều nhất trong 1 năm tại Champions League

Thật ra thì Messi đang thua xa Ronaldo. Nếu tính cả trong màu áo M.U, chân sút người Bồ đang có 113 bàn sau 145 trận tại giải đấu danh giá nhất châu Âu ở cấp CLB này. Đó là một con số mà trước đây không ai có thể nghĩ đến, bởi nó gần gấp đôi so với kỷ lục một thời của huyền thoại Raul Gonzalez (71).

“Lúc tôi không ghi được bàn, mẹ tôi, con trai tôi, anh trai và các chị gái tôi đều gặng hỏi rằng điều gì đang xảy ra với tôi thế”, Ronaldo tiết lộ như vậy trong một bài phỏng vấn hồi đầu tuần. Nhưng bây giờ, có lẽ họ không cần phải gặng hỏi như vậy nữa. Ronaldo đã có 10 bàn ở mùa giải này, và có lẽ những bàn thắng tại La Liga sớm muộn cũng sẽ tới, giống như mùa trước, khi anh không thể ngừng nổ súng ở vòng knock-out Champions League, dù tịt ngòi trước đó.

Ai nói Ronaldo ích kỷ?

Cách đây hơn một tuần, Karim Benzema bảo rằng: “Ronaldo ích kỷ hơn tôi nhiều, đá cạnh anh ấy, tôi như chẳng làm được gì cả”. Thực ra điều này cũng chẳng có gì lạ, như thừa nhận của Benzema, và anh không giận Ronaldo vì điều đó. Từ khi còn là một cậu bé ở Sporting Lisbon, Ronaldo đã có tiếng là thích ganh đua, và khi đồng đội ghi bàn, anh thường không ăn mừng, thậm chí còn tỏ ra tức giận.

Nhưng có lẽ Benzema hơi hối hận với phát biểu ấy, nhất là sau tình huống nâng tỷ số lên 4-0 ở trận đấu vừa rồi. Trong pha phản công nhanh ở cuối hiệp một, Ronaldo đã nhận bóng từ Benzema, xâm nhập vào trong vòng cấm địa, lừa qua một hậu vệ và có thể dứt điểm, nhưng anh đã rất đồng đội khi đẩy bóng lại cho chân sút người Pháp ở một tư thế thoải mái hơn để cầu thủ này lập cú đúp. Cần nhớ rằng khi đó, đội nhà đã dẫn 3-0 và Ronaldo chưa ghi được bàn thắng nào.

Tình huống Ronaldo kiến tạo cho Benzema

Với đường chuyền đầy tinh thần đồng đội ấy, Ronaldo đã thiết lập một kỷ lục mới khi trở thành cầu thủ kiến tạo nhiều nhất trong vòng 1 thập kỷ qua, với 27 đường chuyền thành bàn. Thực tế, Ronaldo cũng đang là cầu thủ dẫn đầu danh sách kiến tạo trong lịch sử Champions League với 36 đường chuyền thành bàn, bỏ xa những người kế tiếp như Ryan Giggs (30), Lionel Messi (28), và Zlatan Ibrahimovic (26).

Ai có thể vượt qua kỷ lục này? Giggs đã giải nghệ, Ibrahimovic thì đã có tuổi, và có thể chỉ khoác áo M.U hết mùa này. Có lẽ chỉ còn Messi, nhưng khoảng cách 8 pha kiến tạo là không dễ để rút ngắn.

Ronaldo rất khát khao ghi bàn, khát khao ấy đã ngấm vào máu của anh rồi. Nhưng sẽ là bất công nếu khẳng định rằng anh chỉ là một kẻ ích kỷ trước khung thành.

Tình huống kiến tạo của Ronaldo cho Benzema cũng được cộng đồng mạng rất chú ý.

Khi bạn thấy Ronaldo chuyền thay vì ghi bàn

Mọi người chỉ trích Ronaldo ích kỷ và thiếu kỹ năng rê dắt. Anh đã thể hiện tốt kỹ năng ấy và khi 1 đối 1 thì thì đã chuyền cho Benzema

Chờ đã… có phải Ronaldo vừa chuyền thay vì sút không vậy???

Nếu bạn còn nghĩ Ronaldo ích kỷ, tốt nhất bạn nên đi gặp bác sĩ

Bài liên quan