Bóng đá Anh 17/7: Arsenal có thể bị cướp mất mục tiêu

Bóng đá Anh 17/7: Arsenal có thể bị cướp mất mục tiêu, Hakimi lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola, … là những nội dung đáng chú ý.

Arsenal có thể bị cướp mất mục tiêu

Theo Daily Mail, Arsenal và Aston Villa có thể bị cướp mất mục tiêu hàng công vì sự nhập cuộc mới đây của Al Nassr.

Cầu thủ chạy cánh thuộc biên chế Bayer Leverkusen – Moussa Diaby – đang trở thành mục tiêu chuyển nhượng của hai đội bóng Ngoại hạng Anh là Arsenal và Aston Villa. Mới đây, The Villans đã gửi lời đề nghị 30 triệu bảng đến Đức, nhưng họ nhanh chóng bị đại diện Bundesliga từ chối.

Về phần Arsenal, sau khi hoàn tất các thương vụ Kai Havertz, Declan Rice và Jurrien Timber, Pháo thủ nhắm đến ngôi sao người Pháp như một trường hợp dự phòng hay thậm chí cạnh tranh cho vị trí của Bukayo Saka để chuẩn bị lịch thi đấu bóng đá hôm nay. Màn trình diễn ấn tượng của Diaby tại đấu trường số 1 nước Đức mùa giải vừa qua đủ sức thuyết phục nhà đương kim á quân Premier League.

Dù thế, cả Arsenal lẫn Villa đều có thể bị cướp mất mục tiêu của mình, khi đại diện từ Saudi Pro League – Al Nassr mới đây đã bày tỏ sự quan tâm dành cho cầu thủ 24 tuổi. Daily Mail cho biết đội bóng của Cristiano Ronaldo muốn tăng cường sức mạnh tuyến trên ở mùa giải tới, với hàng công bao gồm CR7 và Diaby.

Bóng đá Anh 17/7: Arsenal có thể bị cướp mất mục tiêu

Bóng đá Anh 17/7: Arsenal có thể bị cướp mất mục tiêu

Hakimi lọt vào tầm ngắm của Pep Guardiola

Theo Football Insider, hậu vệ cánh Achraf Hakimi của PSG đã được Man City điền tên vào danh sách cần mua. Sau khi Kyle Walker kiên quyết ra đi (gia nhập Bayern Munich), Pep Guardiola đang đau đầu với một phương án thay thế.

Trong khi đó, Hakimi cũng được cho là rất muốn rời PSG nhưng đội bóng Pháp sẽ yêu cầu một khoản phí lớn cho tuyển thủ Ma-rốc và đó chính là rào cản cho thương vụ này.

90 triệu euro sẽ làm rung chuyển Premier League

Với túi tiền khổng lồ từ các ông chủ Ả rập, Newcastle đã đổi đời nhanh chóng. Vị trí thứ 4 tại Premier League 2022/23 (kèm theo vé dự tỷ số bóng đá Champions League sau 20 năm chờ đợi) là kết quả rất đáng khích lệ. Tất nhiên, The Magpies chưa muốn dừng lại và đang ráo riết bổ sung nhân sự nhằm nâng cấp đội hình.

Bom tấn đầu tiên mang tên Sandro Tonali đã được đội bóng này kích nổ với giá trị 70 triệu euro. Tài năng của tuyển thủ Italia đã được khẳng định từ lâu trong màu áo AC Milan và anh được xem là truyền nhân của Andrea Pirlo. Nhưng Newcastle vừa phát đi tín hiệu còn gây sốc hơn nữa, khi họ sẵn sàng chi ra 90 triệu euro để mang về một cầu thủ cũng chơi bóng tại Serie A, đó là Khvicha Kvaratskhelia – ngôi sao của Napoli.

Trong mùa giải lịch sử của đội bóng miền Nam Italia với danh hiệu Scudetto sau 33 năm khắc khoải đợi chờ, Kvaratskhelia là một trong những cái tên được nhắc tới nhiều nhất. Tại xứ Naples, các cổ động viên Napoli so sánh anh với huyền thoại Diego Armando Maradona và gọi cầu thủ người Georgia bằng cái tên Kvaradona.

Mùa này, Kvaratskhelia ra sân tất thảy 43 trận trong màu áo Partenopei trên mọi đấu trường, ghi 14 bàn và có 14 đường kiến tạo. Tại Serie A, tuyển thủ Georgia thi đấu 34 trận (30 lần đá chính), với tổng số phút là 2.540, có 12 pha lập công và 10 lần kiến tạo (số một giải đấu). Ngoài ra, anh cũng chơi ấn tượng tại Champions League (2 bàn, 4 kiến tạo).

Trong mỗi 90 phút, ngôi sao sinh năm 2001 có 2.23 cú dứt điểm, tung ra 36.74 đường chuyền (tỉ lệ thành công đạt 83.32%), tạo được 1.91 key pass, thực hiện 6.38 pha rê bóng, 1.52 cú tắc bóng, 5.99 tình huống thắng tranh chấp tay đôi và 0.28 lần không chiến thành công.

Bài liên quan