Mưa bàn thắng tại Wembley, Tottenham tiếp tục áp sát TOP 4

Tottenham đã gây thất vọng khi liên tiếp sảy chân ở giải Ngoại hạng trong những vòng đấu gần đây. Trận đấu với Stoke là cơ hội để thầy trò HLV Pochettino lấy lại được sự tự tin và họ đã không phụ lòng khán giả khi tạo ra một cơn mưa bàn thắng.

Trên sân Wembley, Stoke nhập cuộc rất tự tin. Trong khi đó, Tottenham không tạo ra được sức ép thực sự mạnh mẽ về phía khung thành đội khách. Việc HLV Mark Hughes cắm 2 cầu thủ rất nguy hiểm là Shaqiri và Choupo-Moting ở phía trên tỏ ra khá hiệu quả. Tốc độ, thể lực của Choupo-Moting cộng với kỹ thuật của Shaqiri khiến các hậu vệ Tottenham luôn phải cảnh giác trước những pha phản công nhanh của Stoke.

Tuy nhiên, rất đen đủi cho Stoke bởi khi họ đang chơi tốt thì Shawcross lại đốt lưới nhà. Phút 21, từ pha tạt bóng của Son, trung vệ của Stoke đã để bóng chạm người và bay thẳng vào lưới trong sự bất lực của thủ thành Butland. Tottenham đã có bàn mở tỷ số khá may mắn.

Harry Kane có cho mình cú đúp bàn thắng

Việc dẫn trước giúp Spurs dễ chơi hơn rất nhiều. Chỉ trong vòng 9 phút đầu hiệp 2, Tottenham đã ghi liền 2 bàn do công của Son và Harry Kane. Trận đấu coi như đã khép lại từ đó. Thời gian còn lại, Spurs ghi thêm 2 bàn thắng trong khi Stoke chỉ kịp có pha lập công danh dự.

Giành chiến thắng 5-1, đây là thắng lợi đậm đà nhất của Tottenham trên sân nhà ở Premier League từ đầu mùa giải. Chiến thắng này cũng giúp Spurs chấm dứt chuỗi trận buồn bã. Trước khi nghiền nát Stoke thì đội quân của HLV Mauricio Pochettino đã có 4 vòng liên tiếp không thể giành chiến thắng.

Với thắng lợi này, Tottenham cũng tạm thời vượt qua Arsenal để leo lên vị trí thứ 5 trên BXH. Họ chỉ còn kém đội đứng thứ 3 là Chelsea 4 điểm.

Thống kê trận đấu

CHUNG CUỘC: Tottenham 5-1 Stoke

GHI BÀN: Shawcross (21’, og), Son (53’), Kane (54’, 65’), Eriksen (74’) – Shawcross (80’)

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Tottenham: Lloris; Trippier, Dier, Vertonghen, Davies; Winks (Sissoko, 78’), Dembele; Eriksen, Alli (Lamela, 67’), Son (Llorente, 85’); Kane.

Stoke: Butland; Edwards (Crouch, 70’), Zouma, Shawcross, Wimmer, Pieters; Fletcher, Allen (Afellay, 80’); Choupo-Moting, Shaqiri (Cameron, 76’); Diouf.

Bài liên quan