Isco, chuyến tàu tới Nga sắp khởi hành rồi đấy!

Với việc ra sân trong trận gặp Espanyol, Isco đã cân bằng thành tích khoác áo Real Madrid của ông thầy Zinedine Zidane với 227 trận đấu ở mọi đấu trường. Nhưng cột mốc đáng nhớ ấy đã bị hoen ố, khi tiền vệ 25 tuổi gây thất vọng trong lần được trao cơ hội đá chính.

Công bằng mà nói, Isco không phải là người chơi tệ nhất trong trận đấu ở sân RCDE rạng sáng qua. Thay vào đó, những cái tên đáng trách nhất trong thất bại của Real Madrid phải là trung vệ Raphael Varane, tiền vệ Marcos Llorente và… HLV Zinedine Zidane.

Người đầu tiên lẽ ra có thể làm tốt hơn trong bàn thua cuối trận, cái tên thứ 2 không lấp được khoảng trống mà Casemiro để lại, còn Zizou thì tự làm khó mình cùng các học trò khi xới tung tất cả và sắp xếp một đội hình kỳ lạ với không một tiền đạo đích thực. Xét về mặt thống kê, Isco cũng không phải quá tệ, khi anh đã có 2 lần dứt điểm (1 trúng đích), tạo ra 2 cơ hội có thể ghi bàn và có tỷ lệ chuyền bóng chính xác là 85%.

Nhưng bất chấp điều đó, tiền vệ 25 tuổi vẫn trở thành tâm điểm của trận thua ở sân RCDE. Đơn giản vì các Madridista đã kỳ vọng ở anh nhiều hơn thế. Khi bộ ba B-B-C(Bale-Benzema-Cris Ronaldo) sa sút, người Madrid vẫn kêu gào HLV Zidane trao nhiều cơ hội hơn cho Isco cùng với Marco Asensio và Lucas Vazquez. Nhưng rạng sáng qua, cả 3 cầu thủ này đều không thể ghi dấu ấn.

Trong đó, Isco một lần nữa trở thành trung tâm của những lời chỉ trích. Sau trận, tờ Marca đã đánh giá tiền vệ 25 tuổi là “quá chậm chạp, xử lý rườm rà và thiếu sáng tạo”. Kênh ESPN chỉ chấm cho anh điểm 5, thấp gần nhất đội. Còn trang Goal phiên bản tiếng Tây Ban Nha thì cảnh báo: “Chuyến tàu tới Nga không ghé qua RCDE để đón Isco”. Tất cả đều là những đánh giá tiêu cực và tất nhiên, chuyện gì cũng có lý do của nó.

Isco đã không thể hiện được phong độ đỉnh cao trong trận đấu mà anh san bằng thành tích khoác áo Real Madrid của HLV Zidane, người cũng là thần tượng của mình. Dù cùng có 227 trận đấu cho Los Blancos, tiền vệ người Malaga lại giành nhiều danh hiệu gấp đôi so với ông thầy người Pháp (12 và 6). Tuy nhiên, có lẽ không bao giờ anh có thể đạt đến đẳng cấp của Zizou. Nguyên nhân không phải là kỹ năng, mà bởi Isco thiếu cá tính và sự ổn định cần thiết của một ngôi sao.

Cầu thủ này chỉ có thể tỏa sáng khi không phải chịu sức ép quá lớn, minh chứng là những màn trình diễn ấn tượng mùa trước khi anh chỉ được coi là phương án dự phòng. Nhưng mỗi khi nhận được sự chú ý, thường là Isco lại gây thất vọng mà trận thua trên sân của Espanyol chỉ là 1 trong khá nhiều ví dụ.

Tất nhiên, nếu cứ chơi như vậy thì cơ hội ra sân của tiền vệ này sẽ ngày càng hạn chế. Và dù rất thích Isco, cũng chưa chắc HLV Julen Lopetegui sẽ điền tên anh vào danh sách đội tuyển Tây Ban Nha góp mặt tại World Cup 2018, giải đấu sẽ khởi tranh sau đây hơn 100 ngày nữa.

Bài liên quan