Cuộc đua đến ngôi vôi địch: Cả châu Âu xin ngã mũ trước Pep và Man City

Các giải đấu quốc nội ở châu Âu (ngoại trừ Ngoại hạng Anh) đều đã kết thúc giai đoạn lượt đi và bước vào giai đoạn nghỉ Đông mừng giáng sinh và năm mới. Và bây giờ là lúc cùng nhau điểm qua cuộc đua đến chức vô địch ở các giải đấu quốc nội ở lục địa già tính đến lúc này.

1. Ngoại hạng Anh: Man City một mình một ngựa

Mùa giải năm nay chứng kiến một Man City quá mạnh. Họ gần như cân hết phần còn lại của Premier League. Khoảng cách giữa Man City và đội xếp thứ hai là Man United hiện tại là 14 điểm. Xuyên suốt lượt đi của mùa giải này, đoàn quân của Pep Guardiola chưa biết thua là gì.

Họ đang có 81 bàn thắng được ghi bởi 12 cầu thủ khác nhau trong đội. Nhưng vai trò ghi bàn chủ yếu được đặt trên vai hai chân sút là Sergio Aguero và Raheem Sterling, và họ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hiện Agero có 12 bàn và Sterling có 13 pha lập công.

Có lẽ Ngoại hạng Anh mùa này thật sự nhàm chán vì Man City quá mạnh. Chỉ còn biết chờ đến Champions League để xem thầy trò của Pep thể hiện ra sao mà thôi.

2. La Liga vẫn còn đó bất ngờ

Tại Tây Ban Nha, giải La Liga hiện đang được thống trị bởi Barcelona. Với chuỗi trận bất bại từ đầu mùa và mới nhất là chiến thắng 3-0 ngay trong trận El Classico, người ta đã nhận diện được chủ nhân của danh hiệu vô địch La Liga.

Họ đang bỏ xa đội đứng thứ nhì là Atletico Madrid 9 điểm. Dù khoảng cách này thật sự lớn nhưng các fan vẫn có hy vọng chờ đợi điều bất ngờ. Chính HLV Valverde cảnh báo các học trò không được chủ quan và còn quá sớm để nói về chức vô địch.

3. Ligue 1: Ai cản nổi PSG?

Hiện tại, kết thúc lượt đi tại Ligue 1, PSG bỏ xa đội đứng thứ hai là Monaco với 11 điểm. Với khoảng cách này và thực lực của Monaco thì khó có thể làm nên điều kỳ diệu. Tại Ligie 1, đội bóng thủ đô Paris chỉ để thua đúng 1 trận duy nhất.

Số bàn thắng họ có được là 116 được chia đều cho bộ ba Neymar, Kylian Mbappe và Edinson Cavani. Nhìn về Monaco, tất cả mọi trọng trách ghi bàn đều được giao cho Falcao. Đội bóng xứ Công quốc không còn là hiện tượng như mùa trước nữa.

4. Bundesliga: Bayern vẫn vô đối

Tại mặt trận Bundesliga, Bayern Munich từ khi có HLV Jupp Heynckes trở lại họ đã bay cao và giữ vững ngôi đầu bảng. Khoảng cách của Hùm xám và đội xếp thứ nhì là Schalke 04 là 11 điểm. Dù Dortmund có ổn định hơn từ khi sa thải Peter Bosz nhưng vẫn chưa thể đủ tầm để đấu lại Bayern.

Bằng chứng họ vừa để thua Hùm xám 1-2 vào 22/12. Có lẽ đĩa bạc năm nay vẫn không thể nằm ngoài tầm tay của Bayern.

5. Giải VĐQG Cộng hòa Séc: Viktoria Plzen thống trị

Tại Gambrinus League, Giải VĐQG Cộng hòa Séc, Viktoria Plzen đang kéo dài chuỗi trận bất bại lên con số 16 trận. Họ đang bỏ xa đội xếp thứ nhì là Slavia Praha 14 điểm. Một khoảng cách khá xa để phân còn lại có thể gây nên điều bất ngờ.

6. Giải VĐQG Montenegro: Sutjeska ung dung giữ ngôi đầu

CLB Sutjeska đang ung dung dẫn đầu bảng xếp hạng tại giải vô địch Montenegro khi bỏ xa đội thứ nhì là Buducnost Podgorica 13 điểm. Từ đầu mùa đến nay, Sutjeska chỉ thua 1 trận duy nhất tại giải quốc nội.

7. Premier League Ukraine: Đua song mã căng thẳng

Tại giải vô địch Ukraine đang diễn ra cuộc đua song mã giữ Shakhtar Donetsk và Dynamo Kyiv. Sau khi kết thúc lượt đi, Shakhtar Donetsk chỉ cách đội nhì bảng là Dynamo 3 điểm. Tất cả mọi điều đều có thể diễn ra kịch tính ở lượt về.

8. VĐQG Iceland: Valur Rey cô đơn trên trên đỉnh

CLB Valur Reykjavik điện đang cách đội nhì bảng là Stjarnan 12 điểm. Valur Rey thật sự vô đối khi bỏ xa những đội còn lại. Với khoảng cách này rất khó có bất ngờ tại lượt về ở Iceland.

9. Jupiler League (Bỉ): Club Bruges và phần còn lại

Dường như kết thúc lượt đi Jupiler League (giải vô địch quốc gia của Bỉ), Club Bruges đã tự tin sẽ sẵn sàng nhận chức vô địch. Bởi hiện tại họ đang bỏ xa đội nhì bảng Charleroi tận 11 điểm.

Bài liên quan