Xuất hiện scandal nghiêm trọng ở Chelsea

Những vấn đề ở chốn thượng tầng của Chelsea là điều được nhắc đi nhắc lại nhiều lần trong khoảng 1 năm trở lại đây. Nhưng hôm nay không còn là mâu thuẫn giữa HLV Conte hay BLĐ hoặc là các thành viên BLĐ nữa mà là một sự việc dính mùi phân biệt chủng tộc và xâm hại cầu thủ da đen. 

Mới đây, theo nguồn tin từ tờ The Guardian, 2 thành viên trong ban huấn luyện của Chelsea là Graham Rix và Gwyn Williams mới đây đã bị tố cáo về những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ người da đen tại CLB.

Đây là kết quả của một cuộc điều tra kéo dài 7 tháng của cảnh sát. Song, vì chưa có bằng chứng xác thực, nên phía cảnh sát vẫn chưa thể chính thức vào cuộc. Tuy nhiên, Chelsea đã tự tổ chức một cuộc điều tra nội bộ. Hai cầu thủ giấu tên đã được phỏng vấn bởi FA, và các cầu thủ này đã xác nhận sự việc trên là có thật.

Theo báo cáo, Graham Rix, HLV của đội trẻ, thậm chí đã từng tạt cà phê nóng vào mặt một cầu thủ da đen. Thậm chí, trong quá khứ, cụ thể là năm 1999, ông này còn từng bị kết án 12 tháng tù vì quan hệ tình dục với một nữ sinh 15 tuổi.

2 thành viên trong ban huấn luyện của Chelsea là Graham Rix và Gwyn Williams mới đây đã bị tố cáo về những hành vi mang tính phân biệt chủng tộc đối với các cầu thủ người da đen tại CLB

Hai cái tên kể trên đã liên tục từ chối khi bị cáo buộc, nhưng một tuyên bố từ phía BLĐ The Blues đã lên tiếng răn đe: “Chúng tôi sẽ xem xét nghiêm túc những cáo buộc này, và hứa sẽ quyết tâm làm rõ sự việc, đồng thời sẽ hỗ trợ, bảo vệ những cá nhân bị xâm hại”.

Báo cáo từ tờ The Guardian nhấn mạnh, FA đã nhận được những bằng chứng cho thấy, Chelsea được coi là một “môi trường hoang dã” đối với các cầu thủ trẻ da đen, thậm chí, có nhiều cầu thủ còn cho rằng, họ bị đối xử không khác gì một “con chó”.

Có cáo buộc cho rằng, Rix đã từng xúc phạm tới một cầu thủ da đen, khi nói rằng: “Nếu như trái tim của mày to như của quý của mày, thì có lẽ mày sẽ là một cầu thủ tuyệt vời hơn đấy”. Hoặc, khi theo dõi tiến độ tập luyện của các cầu thủ trên sân, ông từng nhận xét: “Chỉ có bọn da đen chúng mày mới có thể tận hưởng được cái nóng 40 độ. Bọn da đen thường chiến thắng trong các sự kiện Olympic cũng vì thế”.

Giống như Rix, ông Gwyn Williams cũng đối xử tệ với các cầu thủ da đen, khi dùng những từ ngữ “bẩn thỉu” để gọi họ.

Ông Gwyn Willams là người có nhiều năm làm việc tại Stamford Bridge

Một trong những cầu thủ giấu tên từng bị lạm dụng, tuy đã rời khỏi CLB, nhưng vẫn còn những ám ảnh kinh hoàng về quãng thời gian anh phải chịu đựng trong quá khứ.

“Ôi chúa ơi, tôi không thể kết thúc những cơn ác mộng ấy. Điều này thực sự ám ảnh tôi”, anh ta nức nở khi chia sẻ với tờ The Guardian.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên, ông Williams bị buộc tội vì những hành động phân biệt của mình. Người đàn ông 68 tuổi này từng bị cựu hậu vệ Graham Le Saux cáo buộc về chứng sợ những người đồng tính.

Trong quyển tự truyện của mình, Le Saux tiết lộ những lời chế nhạo liên quan đến giới tính, vốn xuất phát từ một trò đùa tưởng như vô hại ở phòng thay đồ, đã gần như hủy hoại sự nghiệp của anh.

Hiện nay, đại diện của Rix và Williams thông qua người phát ngôn của mình là luật sư Eddie Johns đã tuyên bố họ phủ nhận tất cả mọi cáo buộc về bất kỳ một sự vụ phân biệt chủng tộc đối với mình.

Bài liên quan