Tottenham vs Chelsea, 22h00 ngày 20/8: Cúi mặt giữa thánh đường

Antonio Conte dùng từ “cạn kiệt” để miêu tả về đội hình Chelsea trước thềm trận gặp Tottenham và tiếp tục khẳng định “không phải thời điểm thích hợp” để chạm trán Spurs. Dường như HLV người Italia đang chuẩn bị sẵn tâm lý để cúi mặt rời “thánh đường” Wembley.

Sau thảm họa sẽ lại là thảm họa

Thật khó tìm ra những từ ngữ thích hợp nào để xoa dịu nỗi thất vọng của NHM Chelsea sau khi chứng kiến nhà ĐKVĐ Premier League chào mùa bóng mới bằng trận đấu “hơn cả một thảm họa” (theo miêu tả của tờ The Guardian) trước Burnley ở vòng 1. Hàng thủ chỉ thủng lưới 33 bàn/38 trận mùa trước thua liên tiếp 3 bàn ngay trong hiệp 1. Như vậy ngay trong trận mở màn mùa bóng mới, Chelsea đã nhận số bàn thua bằng… 9% tổng số bàn thua của cả mùa trước. Không tưởng!

Đội hình vốn đã bị chỉ trích là quá mỏng manh càng trở nên èo uột hơn sau 2 tấm thẻ đỏ của đội trưởng Gary Cahill và tiền vệ Cesc Fabregas. Dĩ nhiên là Antonio Conte vẫn còn đủ quân để chiến đấu với Tottenham, đặc biệt là khi tân binh Tiemoue Bakayoko đã bình phục chấn thương và sẵn sàng ra mắt đội bóng mới. Tuy nhiên, điều quan trọng là tinh thần của Chelsea đang bị tổn thương nghiêm trọng và chuyện đủ quân số thi đấu nhiều khi chẳng có ý nghĩa gì khi các cầu thủ đang hoang mang.

Mùa 2015/16, Chelsea hòa thất vọng trước Swansea ngay trên sân nhà trong trận mở màn. Nhưng cú ngã tưởng như là một tai nạn đó lại trầm trọng hơn NHM tưởng tượng khi The Blues tiếp tục thua Man City 0-3 ở trận tiếp theo. Đó là mùa bóng mà những thuyết âm mưu về chuyện Jose Mourinho bị “đâm sau lưng” đã được nhắc tới rất nhiều. Liệu bóng ma 2015/16 có trở lại ở mùa này?

HLV Conte đang gặp rất nhiều khó khăn trong mùa giải này

Bóng ma 2015/16 trở lại

Có thể lắm chứ. Không bàn tới chuyện Conte đang có bao nhiêu sự ủng hộ trong phòng thay đồ. Điều mà bất kỳ ai cũng có thể nhìn thấy là Chelsea bước vào trận đấu này với sự bất ổn rõ rệt, trong khi đó đối thủ của họ cho dù không tiến bộ (về lý thuyết), nhưng chí ít vẫn bảo toàn được những gì ổn định của mùa trước. Đây sẽ là yếu tố quyết định trận đấu trong giai đoạn đầu mùa bóng.

Về lý thuyết, Conte có thể đưa Bakayoko vào sân, tạo nên cặp tiền vệ trung tâm mình đồng da sắt Bakayoko – Kante. Nhưng chúng ta nên hiểu rằng: Bakayoko cũng chỉ vừa bình phục chấn thương. Anh cần thời gian để tìm được sự ăn ý với đồng đội mới và đặc biệt là thích nghi với môi trường Premier League.

Rất nhiều bài báo đã từng viết về triệu chứng “sốc độ cao” đối với những cầu thủ mới chuyển tới Premier League từ các giải đấu có nhịp độ thi đấu thấp hơn như Ligue 1 hay giải Hà Lan. Họ cần thời gian để thích nghi với “độ cao” của Premier League, giống như một người từ đồng bằng lên núi cần nghỉ ngơi để quen với không khí loãng vậy.

Tottenham sẽ tấn công chính vào những điểm chưa ăn khớp trong cỗ máy Chelsea và chúng ta hoàn toàn có lý do để tin rằng thầy trò Pochettino sẽ khiến The Blues phải đối diện với những thách thức thật sự. Đây cũng đồng thời là trận đấu chính thức đầu tiên của Tottenham tại tổ ấm mới Wembley ở mùa này. Quyết tâm sẽ nhờ đó mà tăng theo cấp số nhân. “Khi tôi còn nhỏ, Wembley lung linh như một dải ngân hà. Thật tuyệt vời khi hôm nay, tôi được đứng trên sân Wembley với tư cách là chủ nhà”, HLV Pochettino nói nhân sự kiện đội bóng của ông chuẩn bị chơi trận sân nhà đầu tiên trong mùa bóng mới.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Đội hình dự kiến

THÔNG TIN ĐÁNG CHÚ Ý

– Tottenham: Vắng Trippier, Rose và Lamela vì chấn thương.

– Chelsea: Hazard trở lại tập luyện. Cahill và Fabregas bị treo giò. Costa không thi đấu.

– Theo châu Á, Tottenham thắng 7/9 trận gần đây, trong khi Chelsea chỉ thắng 1/5 trận gần nhất.

– Trên sân nhà, Tottenham thắng cả 9 trận gần đây theo châu Á.

– Trên sân khách, Chelsea thắng 4/9 trận gần nhất theo châu Á.

NHẬN ĐỊNH: Tottenham thắng 2-1

Bài liên quan