Tháng 12 đen tối ám hại Man United: Cả bầu trời của Mourinho sụp đổ

Manchester United kết thúc tháng thi đấu cuối năm 2017 theo cách không thể tệ hơn. HLV Jose Mourinho cũng gần như bất lực trên băng ghế chỉ đạo.

Man United khởi đầu tháng 12 khá hồ hởi bằng chiến thắng tưng bừng 3-1 trước Arsenal. Khi ấy nhiều chuyên gia tin rằng, mùa giải của Quỷ đỏ thành Manchester mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, chỉ sau 4 tuần lễ, Man United đã trôi lạc vào một khoảng không vô định và chấn thương của Romelu Lukaku ở trận hòa Southampton trong khuôn khổ vòng 21 Premier League khiến mọi thứ trở nên tồi tệ hơn.

Sau những kết quả hết sức kém cỏi khi bị nhược tiểu Bristol City loại khỏi League Cup cũng như 2 trận hòa liên tiếp với cùng tỷ số 2-2 trước Leicester City và Burnley, HLV Jose Mourinho hiểu rằng, ông cần phải nhanh chóng ngăn chặn đà suy thoái của Man United khi tiếp đón Southampton trên sân nhà Old Trafford.

Quỷ đỏ liên tục gây thất vọng.

Thế nhưng, chấn thương của Romelu Lukaku ở phút thứ 8 gần như đã là một điềm báo xui xẻo dành cho Man United. Khi mà Zlatan Ibrahimovic chưa hoàn toàn bình phục chấn thương, Man United không còn tiền đạo cắm thực thụ nào ở phía trên bởi đơn giản, Marcus Rashford từ lâu đã được mặc định là một cầu thủ chạy cánh.

Rashford có thừa sự tự tin và thực tế đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng bàn thắng vẫn không đến. Đã 6 trận liên tiếp tại Premier League, Rahsford tịt ngòi dù tung ra tới 66 cú dứt điểm. Anthony Martial ngay lập tức có những động thái hoán đổi vị trí với Rashford tuy vậy, sự hiệu quả chỉ là con số 0 tròn trĩnh.

Hòa thất vọng Southampton, Man United đã bị Chelsea đánh bật khỏi vị trí thứ 2 trên BXH Premier League. Một chiến thắng của Man City trước Crystal Palace ở trận đấu muộn sẽ khiến cách biệt với Man United nới rộng lên thành 17 điểm. Rõ ràng, CĐV bi quan nhất của Man United cũng không nghĩ đội nhà lại tụt lùi thê thảm đến thế trong tháng 12.

Man Utd đang lao dốc.

Man United đã giành được 3 chiến thắng trong tháng thi đấu căng thẳng nhất mùa giải nhưng chừng đó là chưa đủ khi họ không cho thấy được bản lĩnh của một nhà vô địch. Trên hết, tinh thần của các cầu thủ Man United đã xuống khá thấp kể từ sau thất bại 1-2 trước Man City. Có cảm giác họ đã buông xuôi khi không thể cản bước tiến của đại kình địch cùng thành phố.

Không đầy 48 giờ tới, Man United sẽ phải hành quân đến sân Goodison Park của Everton với một đội hình sứt mẻ. Một cú sẩy chân nữa sẽ là thảm họa đối với thầy trò HLV Jose Mourinho. Khi ấy, cả bầu trời hy vọng của Man United sẽ tan thành mây khói.

Bài liên quan