Sân cỏ châu Âu đêm qua: Các đại gia Anh nhọc nhằn giành chiến thắng

Sân cỏ châu Âu đêm qua lại tiếp tục diễn ra rất sôi động, và chúng ta hãy cùng lướt qua những điểm nhấn đang chú ý nhất.

Mệt mỏi với nhóm đầu của Premier League

Nếu nhìn vào những kết quả các trận đấu diễn ra trong loạt trận vòng 10 Premier League diễn ra vào đêm qua, có thể dễ dàng nhận thấy một điều là đa phần các đội bóng trong top đầu của Premier League đều đã có được chiến thắng trước những đội bóng bị đánh giá yếu hơn. Tuy nhiên trên thực tế thì để có được 3, thì những Man City, Man Utd, Liverpool hay Arsenal đều đã phải vô cùng vất vả.

Man City đã rất vất vả mới đánh bại được West Brom.

Trong số này, nhọc nhằn nhất có thể kể đến trường hợp của Man City. Chỉ phải đối mặt với một West Brom đang sống trong giai đoạn khủng hoảng, nhưng thầy trò HLV Guardiola đã phải ‘trầy da tróc vẩy’ mới có được chiến thắng 3-2 sít sao. Đây là một trận đấu mà hàng thủ của Man Xanh đã chơi không tốt, khi mắc quá nhiều sai lầm. Rất may là những ngôi sao trên hàng công như Sané, Fernandinho hay Sterling đã kịp sửa chữa cho những sai lầm nơi hàng thủ.

Trong khi đó với Chelsea, Liverpool và Arsenal, tuy đều đã có được thắng lợi lần lượt trước Bournemouth (thắng 1-0), Huddersfield (thắng 3-0) và (thắng 2-1), nhưng nếu ai đã theo dõi họ thi đấu ở vòng này thì có lẽ nhận thấy là các đội bóng này đều đã trải qua những khoảng thời gian rất khó khăn trước các đối thủ được đánh giá yếu hơn. Cả 3 đội bóng nói trên thực tế đều đã chơi không thật sự hiệu quả trong hiệp 1, thậm chí Arsenal bị Swawsea dẫn trước trong những phút đầu.

Arsenal cũng ‘trầy da tróc vẩy’ mới vượt qua được Swansea.

Với Chelsea, tuy lối chơi đã thanh thoát trở lại phần nào nhờ sự xuất sắc của Bakayoko nơi tuyến giữa, Hazard ở trên, nhưng họ vẫn đang cho thấy bài toán ‘thiếu tiền đạo’ khi trận này Morata đã có có quá nhiều tình huống xử lý quá kém duyên. Trong khi đó với Liverpool, bài toán về một nhạc trưởng nơi tuyến giữa vẫn đang làm Klopp cảm thấy rất đau đầu khi mà đội trưởng Henderson lẫn Can đều chỉ chơi ở mức trung bình, không có gì nổi bật.

Man Utd thắng nhọc, nhưng lại được ca ngợi

Có lẽ trong Quỷ Đỏ là ‘trường hợp’ cá biệt trong ngày hôm qua trong nhóm đầu Premier League dù thắng không tưng bừng vẫn được khen. Đơn giản đó là vì đối thủ mà thầy trò HLV Mourinho ở vòng này là một Tottenham đang có phong độ rất tốt. Bên cạnh đó, chiến thắng 1-0 vừa đủ lần này đã cho NHM thấy rõ tài cầm quân của Người Đặc Biệt là tốt đến thế nào, khi ông tiếp tục có được những sự điều chỉnh rất chính xác vào cuối trận để giữ lại 3 điểm cho Old Trafford.

Mourinho và Man Utd quá bản lĩnh trước Tottenham.

Cụ thể sau khi tạo dựng được một thế trận khắc chế những đợt lên bóng đầy tốc độ và biến hóa của Gà Trống, phút thứ 70, Mourinho đã thực hiện một sự thay đổi người mang tính bước ngoặt khi tung Martial vào sân tay Rashford. Chỉ vài phút sau khi vào sân, tiền đạo người Pháp đã nhanh chóng lập công và mang về bàn thắng duy nhất cho trận đấu.

Juventus khẳng định vị thế

Trong khi đó tại nước Ý, trận đại chiến giữa AC Milan và Juventus đã kết thúc với phần thắng nghiêng về đội bóng mạnh hơn đúng theo dự đoán của nhiều người trước đó là Juventus. Lợi thế sân nhà có lẽ đã giúp Milan có thêm được rất nhiều sự tự tin khi đối đầu với Bà Đầm, nhưng với các tiếp cận trận đấu đầy bản lĩnh và sự tỏa sáng đúng lúc của cá nhân Higuain, đoàn quân của Montella chỉ còn biết cam chịu với thất bại đầy thuyết phục này.

Higuian đã vượt mốc 100 bàn tại Serie A.

Cụ thể Higuian đã có cú đúp vào lưới Milan, Tiền đạo người Argetina cũng đã vượt mốc ghi 100 bàn thắng ở Serie A. Sau 154 trận, anh đã có tổng cộng 101 pha lập công và trở thành cầu thủ người Argentina thứ 4 vượt mốc 100 bàn ở Serie A trong vòng 3 thập kỷ qua sau Gabriel Batistuta (183 bàn), Hernan Crespo (153 bàn) và Abel Balbo (117 bàn).

Barcelona lại cô đơn

Hành quân đến San Mamés trong bối cảnh chính trị tại Catalna đang rất nóng, nhưng các ngôi sao của Barcelona không để những vẫn đề về chuyên môn ảnh hưởng quả lớn đến tâm lý thi đấu của mình. Bằng chứng là đoàn quân của HLV Valverde vẫn thể hiện được một thế trận lấn lướt trước Ath. Bilbao .

Messi tiếp tục là người chơi hay nhất bên phía Barcelona.

Trong đó, vẫn như thường lệ, Messi vẫn là ngôi sao sáng nhất bên phía Barelona. Messi đã làm tất cả, anh ghi bàn, anh kiến tạo để đồng đội (Paulinho) lập công và ấn định tỷ số 2-0 cho trận đấu. Với 3 điểm có được trong chuyến đi xa nhà lần này, Barcelona tạm thời đã bỏ xa Real tới 8 điểm trên BXH.

Ở các trận đấu còn lại, Valencia tiếp tục khiến nhiều người bất ngờ khi vẫn đang theo rất sát Barelona trên BXH. Cụ thể với thắng lợi 2-1 trước Alaves, Bầy Dơi vẫn chỉ đang kém Barcelona 4 điểm. Trong khi đó Atletico Madrid đã có một vòng đấu không mấy vui vẻ, khi chỉ giành được 1 trận hòa (1-1) trước Villarreal.

Bài liên quan