Ousmane Dembele thừa nhận bỏ tập để được đến Barcelona

Trong buổi lễ ra mắt hoành tráng tại Nou Camp, tân binh Ousmane Dembele của Barcelona đã có những phút trải lòng về tình yêu dành cho đội bóng xứ Catalan.

Từ lúc mới 8 tuổi tôi đã theo dõi Barca thi đấu và bây giờ giấc mơ được khoác áo đội bóng này đã trở thành hiện thực. Tôi đã chứng kiến cách mà đội bóng này chinh phục chức vô địch La Liga và Champions League“. Trong buổi lễ ra mắt đội bóng Barcelona, Ousmane Dembele phát biểu gói ghém nhiều ý nghĩa.

12 năm trước, năm 2005, một cậu bé bắt đầu gây ấn tượng tại Nou Camp. Đó là Lionel Messi. Tài năng trẻ người Pháp hẳn rất thích thú bởi từ hôm nay, anh sẽ là đồng đội của siêu sao người Argentina.

Ước mơ đã trở thành hiện thực với Ousmane Dembele

Tôi rất vinh dự và thích thú vì được sát cánh cùng Messi. Anh ấy là số một. Anh ấy là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới trong mọi thời đại. Tôi vui vì được đứng chung chiến tuyến cùng anh ấy. Tôi muốn học hỏi rất nhiều điều từ anh ấy từ trong ra ngoài sân cỏ. Và cả Luis Suarez nữa“, Dembele nói.

Tân binh người Pháp chia sẻ với sự khiêm tốn và hạnh phúc vô bờ: “Tôi hạnh phúc vì được có mặt tại đây. Mục tiêu của tôi là hòa nhập cùng các đồng đội và giành được càng nhiều danh hiệu càng tốt.

Tôi rất phấn khích vì được hiện diện trong đội hình của đội bóng xuất sắc nhất thế giới, được sát cánh với những đồng đội xuất sắc nhất thế giới“.

Buổi lễ ra mắt của Dembele thu hút hơn 17.000 CĐV

Dembele được chào đón tại Nou Camp với sự hiện diện của 17.814 CĐV rồi trả lời phỏng vấn tại phòng họp báo Auditori 1899. Trước đó, tân binh người Pháp ký hợp đồng 5 năm, đến tháng 6/2022 với Barca, kèm theo điều khoản giải phóng hợp đồng có trị giá 400 triệu euro.

Buổi lễ ký hợp đồng đã kéo dài hơn dự kiến vì mất thêm thời gian giải quyết việc thanh lý hợp đồng giữa Dembele và Dortmund. Theo đó, Barca sẽ trả cho đội bóng nước Đức 105 triệu euro định phí và 42 triệu euro biến phí (tùy phong độ và thành tích).

Việc trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử Barca khiến nhiều ý kiến đánh giá tài năng trẻ 20 tuổi sẽ phải chịu nhiều áp lực tâm lý. Tuy nhiên, trả lời trước báo giới, Dembele tỏ ra rất điềm tĩnh:

Mức phí chuyển nhượng không tạo áp lực lên tôi. Tôi không chịu sức ép nào cả, đó là sự điên rồ của thị trường chuyển nhượng. Đối với tôi, điều quan trọng nhất là thi đấu thật tốt để giúp đội bóng chiến thắng“.

Dembele đang là bản hợp đồng kỷ lục của Barcelona

Bên cạnh đó, Dembele cũng phủ nhận chuyện bị áp lực vì sắm vai người thay thế Neymar: “Tôi không đến đây để thay thế Neymar. Barca chiêu mộ tôi cho một vị trí và tôi sẽ phát huy tối đa khả năng ở vị trí đó. Tôi và Neymar rất khác nhau.

Neymar là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Tôi thì còn rất trẻ, tôi phải nỗ lực để trưởng thành mỗi ngày và tôi đang phát triển“.

Tôi đã nói chuyện với HLV Valverde, ông ấy bảo ông ấy đang đợi tôi. Ông ấy là một HLV giỏi và chắc chắn ông ấy sẽ giúp đội bóng cải thiện. Ông ấy đã có những kế hoạch rõ ràng. Tôi đã từng đối mặt với ông ấy khi còn khoác áo Dortmund“, anh tiết lộ thêm.

Trả lời về vị trí trong đội hình Barca, Dembele chia sẻ: “Bên phải hay bên trái (hàng công) không phải là vấn đề với tôi. Tôi thích chơi ở cả hai vị trí này. Tôi luôn cố gắng sử dụng thành thục cả hai chân. Tôi thích đi bóng bằng chân trái và dứt điểm bằng chân phải“.

Tiền đạo trẻ người Pháp được kỳ vọng sẽ trám được chỗ trống mà Neymar để lại

Có một câu chuyện vui được Samuel Umtiti chia sẻ trên mạng xã hội, đó là Dembele có biệt danh là con muỗi (mosquito). Trả lời về cái tên thú vị này, tân binh người Pháp cho biết:

Tôi được gọi như thế tại đội tuyển Pháp, tôi không hiểu lý do, các bạn phải hỏi Umtiti. Anh ấy và tôi là những người bạn thân. Chắc chắn anh ấy cũng như Lucas Digne sẽ giúp đỡ tôi rất nhiều tại Barca“.

Tôi đã hy vọng được đầu quân cho Barca. Tôi biết tôi sẽ đầu quân cho Barca. Tôi tin tưởng vào điều đó. Thương vụ đã được thực hiện một cách hoàn hảo mà tôi tin tất cả các bên sẽ hài lòng“, Dembele đánh giá về vụ chuyển nhượng của chính mình.

Cuối cùng, tài năng 20 tuổi người Pháp chia sẻ về việc không được triệu tập lên đội tuyển Pháp đợt này: “Tôi đã nói chuyện với HLV Didier Deschamps và ông ấy cho biết lý do tôi không được triệu tập vì tôi không tập luyện tại CLB. Đó là lỗi của tôi, nhưng nếu không làm như vậy, tôi đã không thể đến Barca”.

Bài liên quan