HLV Wenger: “Arsenal thua vì sai lầm của trọng tài”

Pha ghi bàn đẹp mắt của tiền đạo Arsenal, Alexandre Lacazette đã bị các trọng tài từ chối công nhận và HLV Wenger cho rằng Pháo thủ đã thua một cách oan uổng.

Trong trận đấu với Stoke City đêm qua, Arsenal đã thua với tỉ số tối thiểu cho dù có tỉ lệ sở hữu bóng kỷ lục (77.3%). Tuy nhiên, Pháo thủ có thể đã thoát thua, thậm chí thắng ngược nếu như bàn thắng của Alexandre Lacazette không bị các trọng tài từ chối.

Tình huống xảy ra ở phút 72 của trận đấu, Oliver Giroud đã có cú đánh gót nhạy cảm giúp Lacazette thoát xuống sút tung lưới của Butland. Tuy nhiên, tiền đạo người Pháp chưa kịp ăn mừng đã tiu nghỉu vì cờ việt vị của trọng tài biên phất lên.

Đáng tiếc cho Lacazette và Arsenal khi pha quay chậm cho thấy tiền đạo này không hề việt vị. Ở thời điểm bóng chạm chân Giroud, Lacazette vẫn đứng trên Erik Pieters của Stoke City và không hề phạm luật.

Tình huống việt vị của Lacazette

Sau trận đấu, HLV Wenger tỏ ra rất tức giận với quyết định của các trọng tài. Theo ông, quá dễ để họ nhận ra đó là một bàn thắng hợp lệ. HLV người Pháp nói: “Tôi nghĩ chúng tôi đã có một bàn thắng không hề việt vị, đó là quyết định rất dễ dàng. Lacazette rõ ràng không việt vị khi sút bóng”.

Tham gia bình luận trận đấu trên BT Sport, 2 danh thủ Martin Keown và Steven Gerrard cũng cho rằng Lacazette chưa việt vị và trọng tài biên đã mắc sai lầm.

Tuy vậy, cựu trọng tài nổi tiếng Graham Poll lại khẳng định Lacazette đã việt vị vì một chút… bàn chân nhô ra so với Pieters. Ông nhấn mạnh các trọng tài biên chỉ có thể đưa ra quyết định nhờ “phán đoán” trong các tình huống tương tự và lần này họ đã đúng.

Bài liên quan