Chỉ sau 2 ngày, hàng tá ‘trò bẩn’ của chủ nhà Malaysia tại SEA Games 29 được phơi bày

Nước chủ nhà Malaysia đang phải hứng chịu rất nhiều chỉ trích từ cộng đồng NHM thể thao trong khu vực vì cách tổ chức rất thiếu Fair-Play.

SEA Games 29 đã bước sang ngay thi đấu thứ 3, và tính đến thời điểm hiện tại thì đoàn Malaysia đang tạm thời dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương với 4 HCV, 4 HCB và 3 HCĐ. Tuy nhiên để có được thành tích này, có lẽ nước chủ nhà Malaysia cũng đã phải ‘ra tay’ thực hiện nhiều toan tính ‘triệt hạ’ các đối thủ.

Từ trung tâm báo chí quốc tế, những câu chuyện than vãn của phóng viên các nước Thái Lan, Myanmar, Singapore… cho tới các phóng viên Việt Nam liên tiếp xuất hiện. Bỏ qua câu chuyện phóng viên bị làm khó trong quá trình tác nghiệp, vấn đề nổi cộm nhất vẫn là cách BTC nước chủ nhà Malaysia có những hành xử khiến các đội thể thao các nước bất mãn.

ĐT nữ Việt Nam kêu trời vì BTC

Cụ thể trong 2 ngày qua, nước chủ nhà Malaysia đã vấp phải rất nhiều chỉ trích trong việc tổ chức khi liên tục làm khó các đội tuyển tham dự. Điển hình vào ngày hôm qua, thủ môn của tuyển bóng đá nữ Việt Nam, Đặng Thị Kiều Trinh đã bày tỏ bức xúc trên trang cá nhân của mình rằng:

Chuyện là hôm nay bé đi thi đấu, ra xe thấy có 3 ảnh cảnh sát dẫn đường là thấy mừng trong bụng rồi. Cứ ngỡ sẽ được 1 buổi đến sân nhanh và lẹ, ai ngờ đâu mấy anh dẫn đường quánh 1 vòng bự bự đâu cũng cỡ 15 phút… và ôi thôi. Kia là khách sạn nhà mình mà, thế là xuất phát lại từ đầu.. Không biết đến trận đá với đội chủ nhà (Malaysia) mấy ảnh sẽ dẫn bé đi mấy vòng nữa đây.

Đó chỉ là một trong rất nhiều trường hợp mà các đoàn thể thao của các nước tham dự SEA Games đang cảm thấy rất khó chịu. Trước đó, tuyển nữ của Myanmar cũng đã bị làm khó ‘vì dám’ đánh bại Malaysia với tỷ số 5-0. Hậu quả của việc này đó là các thành viên của Myanmar đã phải chầu chực nhiều giờ liền tại sân vận động để chờ xe trở về khách sạn, và lúc đó thì cũng đã là 11 giờ 40 tối.

Trước đó nữa các thành viên của tuyển Fustal Thái Lan, tuyển U22 Việt Nam,… cũng đã gặp rất nhiều khó khăn trong việc tập luyện khi BTC cáo lỗi vì không sắp xếp được xe bus để chở các vận động viên đến nơi tập luyện. Thậm chí khi đã có xe, tuyển Fustal của Thái còn bị chở ‘nhầm’ tới một sân tập khác, sau đó các thành viên trong đoàn đã phải tự bỏ tiền túi thuê Taxi để đến sân tập của mình. Trong khi U22 Việt Nam và U22 Indonesia dù đã đến đúng sân, nhưng họ cũng phải đợi cả tiếng đồng hồ để chờ sân tập… mở cửa.

Đội tuyển futsal Thái Lan phải bắt taxi đến sân tập.

Không dừng lại ở đó, trong khuôn khổ bảng A môn bóng đá Nam cách đây 2 ngày, hàng nghìn CĐV Myanmar đã hết sức bức xúc khi BTC sân thông báo rằng số lượng vé trong sân đã bán hết và không bán vé cho các CĐV Myanmar. Các CĐV Myanmar đã phải chọn cách đứng ở phía bên ngoài sân cổ vũ cho đội nhà.

Đáng nói, khác hẳn với thông báo của BTC nước chủ nhà thì trong sân các khán đài hoàn toàn trống trải, không hề có chuyện vé đã được bán hết.

Hàng nghìn CĐV Myanmar đứng ngoài sân, leo trèo để xem đội tuyển của họ thi đấu bên ngoài, khi BTC công bố đã bán hết vé, dù trong sân toàn chỗ trống.

Các fans Myanmar cho rằng đây là hành vi không đẹp của nước chủ nhà, khi ở trận khai màn môn bóng đá, lực lượng CĐV Myanmar thậm chí đến sân còn đông hơn cả Malaysia. Trong khi đó, ai cũng biết, đây là hai đội bóng cạnh tranh trực tiếp với nhau chiếc vé vào bán kết.

Cũng cần phải nói thêm rằng, chất lượng sân Seleyang nơi tổ chức các trận đấu bóng đá không có đội Malaysia tham dự là hết sức tồi tệ. Từ khu vực dành cho báo chí, tới phòng họp báo nhỏ bé, chật chội còn thua cả sân bóng kém cỏi ở V.League thì mặt sân cũng rất xấu. Trong khi, các trận đấu của Malaysia được thi đấu trên sân vận động đẹp và hiện đại hơn rất nhiều.

Không chỉ ban tổ chức, mà ngay cả các CĐV của Malaysia cũng chẳng mấy thân thiện với những người bạn quốc tế. Nổi bật nhất có lẽ phải kể đến những sự việc xảy ra trong trận đấu giữa Malaysia và Singapore tại sân Shah Alam mới đây ở nội dung bóng đá nam. Sự thể trong lúc các cầu thủ 2 đội đang thi đấu, trên các khán đài, nơi có sự xuất hiện của CĐV đội chủ nhà, đã liên tục phát ra những câu nói đầy xúc phạm như “Singapore là bọn Ch@…“.

Hành động kém thân thiện của CĐV Malaysia

Chứng kiến những gì đã xảy ra, không khó hiểu khi NHM thể thao trong khu vực đang rất bức xúc với nước chủ nhà Malaysia trong kỳ SEA Games lần này. Nhiều ý kiến cho rằng đây là một trong những kỳ SEA Games tệ nhất trong lịch sử. Với sự ‘hiếu khách’ mà Malaysia đã và đang thể hiện, có lẽ sẽ rất khó để họ có thể giành được quyền đăng cai SEA Games thêm một lần nữa trong những năm tới.

Ngay lúc này, đoàn TTVN cũng phải tiếp tục chuẩn bị tư thế chủ động với những tình huống “oái oăm” mà BTC nước chủ nhà đưa ra.

Bài liên quan