5 điểm nhấn Man City 2-1 Southampton: Kẻ mạnh có tất cả!

Manchester City tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh của ứng cử viên vô địch số 1 Premier League sau khi vượt ải Southampton.

Man City nhọc nhằn vượt qua Southampton với tỷ số sít sao 2-1 để tiếp tục giữ vững ngôi đầu BXH Premier League với khoảng cách 8 điểm so với Man United. Sau đây là 5 điểm nhấn đáng chú ý của trận đấu này.

Bản lĩnh nhà vô địch

   man city vo dich

2 trận đấu liên tiếp Man City đều gặp những thách thức không hề dễ dàng nhưng đó cũng là lúc, họ cho thấy bóng dáng của một nhà vô địch. Thi đấu đầy bản lĩnh, ép sân đối thủ liên tục, Man City thể hiện được sức mạnh vốn có của kẻ bề trên. Lội ngược dòng hạ Huddersfield, khuất phục Southamptin cứng đầu, thật khó để ngăn bước tiến của Man City vào thời điểm này. Mạnh mẽ, quyết đoán và bản lĩnh, Man City đã có được điều mình cần và xa hơn nữa là chức vô địch Premier League.

Với Pep Guardiola, 3 điểm là tất cả

Với lịch thi đấu dày đặc và chỉ giành 1 điểm trước đối thủ khó nhằn Southampton cũng chẳng phải là thảm họa đối với Man City thế nhưng, thầy trò Pep Guardiola không hề có tư tưởng cầu hòa. Thay vào đó, họ tiếp tục gây sức ép lên khung thành Southampton như những gì đã làm trước Huddersfield và rồi 3 điểm là món quà đền đáp xứng đáng.

Lợi hại Raheem Sterling

 man city san bang tat ca

Dưới bàn tay nhào nặn của HLV Pep Guardiola, Sterling ngày càng xuất sắc. Với bàn thắng ở phút 90+6 vừa qua, chân sút người Anh đang trải qua mùa giải tuyệt vời nhất trong sự nghiệp khi đã có được 13 bàn thắng trên mọi đấu trường. Trước đó, Sterling cũng ghi bàn thắng quyết định giúp Man City lội ngược dòng thắng Huddersfield. Rõ ràng, Sterling đang trở thành thứ vũ khí lợi hại trong tay Pep Guardiola.

Man City lại thiết lập kỷ lục

3 điểm trước Southampton không những giúp Man City tiếp tục bay cao mà còn giúp họ lập kỷ lục 12 chiến thắng liên tiếp tại Premier League, vượt qua thành tích cũ mà Manuel Pellegrini đã có được khi dẫn dắt Man City giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 9/2015.

Cả Premier League thất vọng

Không chỉ Man United mà hầu hết các ông lớn khác ở Premier League đều muốn chứng kiến Man City sẩy chân thế nhưng, 3 điểm vẫn được giữ lại sân Etihad. Khi mà Man United sắp bước vào trận đại chiến sống còn với Arsenal ở vòng đấu tới, Man City đã có thể ung dung một mình, một ngựa băng băng về đích.

Bài liên quan