Tin BĐ WC: Không ai tin điều đó có thể xảy ra nhưng nó đã xảy ra. Kosovo, đội bóng chỉ mới hơn 15 năm gia nhập FIFA, vừa khiến châu Âu chấn động khi đánh bại Thụy Điển ngay trên sân Friends Arena. Một chiến thắng không chỉ là ba điểm, mà là lời tuyên ngôn về sự trỗi dậy của một thế lực mới trong bóng đá châu Âu.
Thụy Điển “người khổng lồ” ngã gục trước kẻ tí hon
Đêm ở Friends Arena (Solna) dường như đã được định sẵn cho một chiến thắng của Thụy Điển. Với lợi thế sân nhà, dàn ngôi sao sáng giá gồm Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Dejan Kulusevski và cả “thần đồng” Roony Bardghji, đội bóng áo vàng-trắng được kỳ vọng sẽ “nghiền nát” Kosovo đối thủ mà họ từng dễ dàng hạ 3-0 ở lịch thi đấu vòng loại Euro trước đây.
Thế nhưng, bóng đá không có chỗ cho sự chủ quan. Trong một buổi tối lạnh giá ở Solna, mọi kịch bản đều bị đảo lộn. Tỷ lệ bóng đá hôm nay Thụy Điển cầm bóng tới 70% thời gian, tung ra hơn 20 cú sút, nhưng tất cả đều dừng lại ở đôi tay thần sầu của Arijanet Muric người hùng trong khung gỗ của Kosovo.

Ngay từ phút 10, Isak đã có cơ hội mười mươi khi bật cao đánh đầu ở cự ly gần, nhưng Muric tung người cứu thua. Phút 75, Elanga thoát xuống sút căng, vẫn là Muric phản xạ bằng đầu ngón tay. Cả khán đài Friends Arena chìm trong thất vọng, khi những pha dứt điểm của đội nhà chỉ như đập vào bức tường vô hình mang tên “Muric”.
Bàn thắng vàng của Asllani khi lịch sử gọi tên Kosovo
Phút 37, trong một pha bóng tưởng chừng vô hại, Hodža của Thụy Điển xử lý lỗi và để bóng rơi ngay trước mũi giày Flamur Asllani. Tiền vệ 23 tuổi của đội khách chỉ cần một cú chích bóng tinh tế, đủ để hạ gục Robin Olsen – khiến toàn bộ khán đài Friends Arena câm lặng.
Khoảnh khắc ấy, không chỉ là một bàn thắng. Đó là biểu tượng của sự vùng dậy, của một nền bóng đá trẻ trung nhưng đầy khát vọng.
Kosovo, đội bóng chỉ mới được FIFA công nhận vào năm 2016, đã tiến hóa vượt bậc. Họ từng là đội “lót đường” ở vòng loại, nhưng giờ đây, họ đang thực sự thách thức trật tự bóng đá châu Âu. Sau khi thắng Thụy Điển 1-0, Kosovo vươn lên vị trí thứ hai bảng B với 7 điểm, chỉ kém đội đầu bảng Thụy Sĩ 2 điểm và lần đầu tiên trong lịch sử, họ có cơ hội chạm tay vào tấm vé dự World Cup.
Càng ấn tượng hơn, đội bóng này chỉ có 2 cầu thủ thi đấu ở top 5 giải VĐQG châu Âu nhưng bằng tinh thần đoàn kết và chiến thuật phòng ngự phản công khoa học của HLV Primož Gliha, họ đã khiến đối thủ hùng mạnh Thụy Điển hoàn toàn bế tắc.
Khi Thụy Điển rơi tự do và cơn khủng hoảng không lối thoát
Thụy Điển từng là đội bóng có truyền thống tại World Cup họ đã 12 lần góp mặt, từng vào chung kết năm 1958 và bán kết năm 1994. Nhưng hiện tại, hình ảnh của họ đang phai mờ nhanh chóng.
Sau 4 lượt trận vòng loại World Cup 2026, Thụy Điển chỉ giành được 1 điểm, xếp cuối bảng B, kém đội đầu bảng tới 9 điểm. Một con số khiến người hâm mộ phải thốt lên: “Đây không còn là đội bóng Bắc Âu từng khiến cả thế giới ngưỡng mộ nữa.”
HLV Jon Dahl Tomasson, người được kỳ vọng sẽ “trẻ hóa” lối chơi, đang chịu sức ép khổng lồ. Dù sở hữu hàng công đáng mơ ước với Isak (Liverpool), Gyökeres (Sporting Lisbon) và Elanga (Nottingham Forest), đội tuyển Thụy Điển lại thiếu bản lĩnh trong những trận cầu then chốt.

Hàng thủ dễ vỡ, hàng công thiếu sáng tạo, cộng thêm tâm lý sa sút khiến họ rơi vào vòng xoáy thất vọng. Báo chí Thụy Điển mô tả thất bại này là “một trong những cú sốc lớn nhất trong lịch sử bóng đá nước nhà”.
Câu chuyện cổ tích giữa thời hiện đại: Kosovo và giấc mơ World Cup đầu tiên
Chiến thắng 1-0 trước Thụy Điển không chỉ là ba điểm. Nó là một chương sử mới cho bóng đá Kosovo – quốc gia chỉ có dân số hơn 1,8 triệu người, chưa đầy 1/5 dân số Thụy Điển.
Đội tuyển của họ được hình thành trong khó khăn: thiếu sân vận động đạt chuẩn, cầu thủ phải thi đấu rải rác khắp châu Âu, và ngân sách vận hành chỉ bằng 1/20 so với các đội mạnh khu vực. Nhưng vượt lên trên tất cả, họ sở hữu một tinh thần thép thứ giúp họ giành chiến thắng trước những gã khổng lồ.
Người hùng Muric xúc động chia sẻ sau trận:
“Chúng tôi đã chiến đấu không chỉ vì bóng đá, mà vì đất nước mình. Mỗi người Kosovo đều mang trong tim khát vọng chứng minh rằng chúng tôi xứng đáng có mặt trên bản đồ bóng đá thế giới.”
Nếu tiếp tục duy trì phong độ này, Kosovo hoàn toàn có thể làm nên lịch sử tại World Cup 2026 – điều mà không ai từng dám nghĩ tới cách đây vài năm.
Trận thắng của Kosovo trước Thụy Điển không đơn thuần là một bất ngờ thể thao đó là biểu tượng cho sự tiến hóa của bóng đá hiện đại. Trong kỷ nguyên mà tài chính, danh tiếng và truyền thống tưởng như quyết định tất cả, thì một đội bóng nhỏ bé vẫn có thể viết nên câu chuyện cổ tích của riêng mình.
Thụy Điển có thể thất vọng, nhưng bóng đá cần những khoảnh khắc như thế để nhắc nhở rằng: trái bóng tròn, và phép màu luôn tồn tại.