Aguero lập hat-trick, Man City đánh chiếm ngôi đầu NHA

17/09/2017 06:55

Giờ thì không còn ai dám nghi ngờ gì về Man City nữa. Trước một Watford cứng đầu, nhưng các học trò của Pep Guardiola đã chơi một trận như biểu diễn mà vẫn dễ dàng thắng hoành tráng ngay trên sân khách. Con “quái vật” Man xanh đã thật sự trở lại.

Với sự hưng phấn sau những chiến thắng liên tiếp ở Ngoại hạng Anh lẫn Champions League, Man City đã dồn ép Watford ngay sau tiếng còi khai cuộc. Họ tận dụng triệt để những pha leo biên của Mendy và Walker để tạo áp lực lên hàng thủ đội chủ nhà.

Phút 15, Sergio Aguero có cơ hội mở tỉ số với một pha bóng dứt điểm quay lưng với khung thành Gomes. Đáng tiếc, cú ra chân có phần vội vàng của anh đã đưa trái bóng đi chệch cột.

Đến phút 27, sau khi tung ra gần chục cú sút, Man City cuối cùng cũng có được điều mình muốn. Từ đường lật bóng của Kevin De Bruyne, Aguero bật cao đánh đầu tung lưới Watford. Đáng nói, trong pha quay chậm sau đó, có vẻ tiền đạo người Nam Mỹ này đã rơi vào tư thế việt vị.

Aguero đã lập được một hat-trick vào lưới Watford.

Bốn phút sau, hàng thủ áo vàng tiếp tục mắc lỗi nghiêm trọng. Lần này, thủ môn Gomes đã bắt hụt bóng trong một tình huống tưởng chừng khá đơn giản. Aguero ở gần đó đã nhanh chân đệm bóng vào lưới trống.

Nhận hai bàn thua đau, Watford càng đá càng lóng ngóng. Phút 37, tỉ số đã là 3-0 cho Man City sau một pha thoát xuống và dứt điểm lẹ làng của Gabriel Jesus. Đó cũng là bàn thắng khép lại những gì đáng chú ý nhất hiệp một.

Sau giờ nghỉ giải lao, Watford vùng lên mạnh mẽ. Họ quyết định chơi đôi công với Man City hòng tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng cứ dâng cao, các học trò của ông Silva lại bị hở sườn.

Aguero và Jesus khiến hàng thủ Watford tan hoang ở trận này

Phút 63, David Silva để dấu ấn bằng pha kiến tạo không thể chê vào đâu để Otamendi đánh đầu thành bàn.

Nhận thấy thế trận đã quá thuận lợi cho Man City, Pep dần rút những trụ cột từ nửa sau hiệp hai. Bệnh binh Gundogan và Bernando Silva lần lượt được cho vào sân thử lửa (thay cho De Bruyne và Jesus). Đội khách cũng dần chủ động làm chậm nhịp độ tấn công.

Song họ vẫn có thêm hai bàn thắng nữa ở các phút 81 và 89 do công của Aguero và Sterling. Man City khép lại một đêm kinh hoàng cho CĐV tại sân Vicarage Road với chiến thắng đúng bằng một set tennis.

Nhìn xa hơn, chỉ hơn một tuần lễ qua, lần lượt Liverpool, Feyenoord và Watford bị Man City vùi dập. Họ đã ghi đến 15 bàn và không hề để thủng lưới, quả là một chiến tích đáng tự hào với nửa xanh thành Manchester.

Chung cuộc: Watford 0-6 Man City

Ghi bàn:

Man City: Aguero 27′, 31′, 81′, Jesus 37′, Otamendi 63′, Sterling 89′(phạt đền)

Đội hình ra sân:

Watford: Gomes (C); Janmaat, Mariappa, Kabasele, Holebas; Chalobah, Doucouré; Carrillo, Cleverley, Richarlison; Gray.

Man City: Ederson, Walker, Otamendi, Stones, Mendy, Fernandinho, Sterling, De Bruyne, Silva (C), Aguero, G Jesus.