Tin BĐ MU: Bất chấp những nỗ lực đáng kể trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025, Manchester United vẫn chưa thể giải quyết bài toán “số 9” – một vị trí quan trọng đang khiến hàng công của họ trở nên thiếu sắc bén và mất phương hướng trước mùa giải mới.
Man United và hành trình đi tìm chân sút mũi nhọn thất bại
Kỳ chuyển nhượng hè 2025 đang trôi dần về những ngày cuối, nhưng Manchester United vẫn chưa thể mang về một tiền đạo cắm đúng nghĩa. Bất chấp việc đã chi đậm cho hai bản hợp đồng chất lượng là Matheus Cunha và Bryan Mbeumo những người ghi tổng cộng 35 bàn tại Premier League mùa trước HLV Ruben Amorim vẫn chưa hài lòng quyết định tỷ lệ bóng đá hôm nay.
Lý do? Đơn giản vì cả hai cái tên kể trên đều không phải mẫu tiền đạo trung phong điển hình. Họ giỏi dạt cánh, bứt tốc, di chuyển thông minh, nhưng thiếu đi sự hiện diện đáng gờm trong vòng cấm thứ vũ khí mà một “số 9” thực thụ mang lại.

Trong suốt thời gian qua, Man United đã theo đuổi hàng loạt cái tên sáng giá như Liam Delap, Hugo Ekitike, Benjamin Sesko hay Viktor Gyokeres. Tuy nhiên, tất cả các thương vụ này đều lần lượt đổ bể vì nhiều lý do: giá quá cao, bị đối thủ nẫng tay trên, hay đơn giản là cầu thủ không muốn đến Old Trafford trong giai đoạn tái thiết đầy rủi ro.
>> Đừng bỏ lỡ xem tỷ lệ kèo cúp C2 Châu Âu Europa League mới nhất. Cập nhật những biến động tỷ lệ cược bóng đá Cup C2 hôm nay tại lichthidau.com
Bài toán thời gian và áp lực từ dư luận
Theo nguồn tin từ ESPN, giới lãnh đạo Man United đang thực sự lo lắng khi vẫn chưa tìm được giải pháp khả thi. Mọi sự kỳ vọng đang dồn lên vai Rasmus Hojlund cầu thủ trẻ người Đan Mạch được đưa về ở mùa giải trước. Tuy nhiên, phong độ thất thường và chưa đủ trưởng thành trong các trận đấu lớn khiến ban huấn luyện không thể đặt trọn niềm tin.
Đáng nói hơn, tương lai của chính Hojlund cũng đang bị đặt dấu hỏi. Juventus và Inter Milan đã bắt đầu có những động thái thăm dò, hy vọng đưa anh trở lại Serie A nơi anh từng có dấu ấn trong màu áo Atalanta. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ người đại diện, Hojlund vẫn muốn gắn bó với “Quỷ đỏ” và chứng minh năng lực dưới sự dẫn dắt của Amorim.

Với việc Premier League chỉ còn vài tuần nữa sẽ khởi tranh, áp lực đang đè nặng lên cả HLV Ruben Amorim lẫn Giám đốc thể thao Dan Ashworth. Một kỳ chuyển nhượng thất bại có thể khiến cả mùa giải trôi theo chiều hướng tiêu cực, đặc biệt trong bối cảnh đội bóng đang đặt mục tiêu trở lại Champions League.
Những phương án cuối cùng: đổi người hay… chấp nhận rủi ro
Trong lúc chưa tìm được tiền đạo cắm đúng chuẩn, Man United buộc phải tính đến các giải pháp tình thế. Một trong những đề xuất bất ngờ vừa nổi lên: trao đổi với Chelsea để có được Nicolas Jackson – một mẫu tiền đạo giàu tốc độ, thể lực và có tiềm năng phát triển.
Tuy nhiên, mức giá của Jackson không hề rẻ, và điều kiện mà Chelsea đưa ra là… Alejandro Garnacho – viên ngọc quý của học viện Man United. Đây rõ ràng là một quyết định khiến nội bộ “Quỷ đỏ” chia rẽ. Trao đổi một cầu thủ chạy cánh bùng nổ và còn rất trẻ lấy một tiền đạo chưa chứng minh được độ ổn định là canh bạc mạo hiểm.
Ngoài ra, một vài cái tên như Jonathan David (Lille), Artem Dovbyk (Girona), Santiago Giménez (Feyenoord) cũng đang nằm trong tầm ngắm, nhưng tình trạng chung vẫn là… chưa có đàm phán chính thức nào đi đến hồi kết.
Sau một mùa giải thất vọng, người hâm mộ Manchester United kỳ vọng đội bóng sẽ có cú hích mạnh mẽ trên thị trường chuyển nhượng. Thế nhưng, những thương vụ lớn liên tục tuột khỏi tầm tay, trong khi các mục tiêu thực tế lại không mang đến sự hào hứng cần thiết.
Xem thêm: Tin BĐQT 16/7: Ronaldo nhận sự quan tâm từ Como 1907
Xem thêm: Tin CLB Juventus: Thử nghiệm đội hình 4‑2‑3‑1 và 3‑4‑2‑1
HLV Ruben Amorim đang xây dựng một lối chơi mới, nhưng nếu thiếu một trung phong đẳng cấp để kết thúc các pha bóng, mọi nỗ lực sẽ trở nên nửa vời. Giờ đây, MU đang ở trong cuộc chạy đua với thời gian, và nếu không có bước ngoặt nào trong những ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng, “Quỷ đỏ” sẽ một lần nữa phải bước vào mùa giải với hàng công chưa hoàn thiện – điều đã lặp lại quá nhiều lần trong những năm qua.