Phản đối giá vé đắt đỏ, fan Bayern ném tiền giả xuống sân
Phẫn nộ khi phải bỏ ra số tiền đắt đỏ để mua vé theo dõi trận Anderlecht tiếp Bayern tại cúp châu Âu, một nhóm CĐV Đức đã ném tiền giả xuống sân để phản đối.
Vương vãi trên sân Stade Constant Vanden Stock (Bỉ) rạng sáng 23/11 (giờ Việt Nam) là những xấp tiền giả mệnh giá 100, 500 euro. Đây là kết quả từ cơn thịnh nộ của các CĐV Bayern Munich khi phải cắn răng bỏ ra 100 euro (88 bảng) để mua vé vào sân theo dõi trận đấu.
Theo The Sun, nhiều Ultras Đức từ chối không tới Bỉ theo dõi trận đấu vì giá vé quá đắt. Trong khi đó, những người còn lại vẫn quyết định tới sân, tuy nhiên có sự chuẩn bị kỹ lưỡng để phản đối Ban quản lý sân phân phối giá quá cao.
Theo phía Bayern Munich, họ đã giảm 30% tiền vé, tức CĐV chỉ phải trả 70 euro để có thể theo dõi trận đấu này. Song, điều đó không làm người Đức hài lòng.
Trên khán đài, một tấm băng-rôn lớn xuất hiện với nội dung chỉ trích giá vé cắt cổ.
“Sau cùng, lòng tham của các ngài cũng được thỏa mãn rồi chứ… 100 euro”, đó là nội dung dòng chữ xuất hiện trên tấm băng-rôn của các CĐV Bayern Munich. Thông thường, Bayern chỉ tính giá 44 euro cho các trận đấu của họ.
Mùa trước, fan Bayern từng ném giấy vệ sinh xuống sân Emirates của Arsenal để phản đối giá vé cắt cổ. Vé có mệnh giá rẻ nhất được phía Arsenal phân phối cho các cổ động viên Bayern vào sân Emirates xem trận Champions League là 99 USD. Hôm 27/9, nhóm CĐV Bayern tới sân Công viên các Hoàng tử cũng chỉ trích giá vé quá đắt, lên tới 75 euro. “Chúng tôi không phải Neymar. Giá vé nên hợp lý một chút”, fan đội bóng Đức giơ băng-rôn.
Trở lại với trận đấu giữa Anderlecht và Bayern, đội khách giành chiến thắng với tỷ số 2-1 nhờ các pha làm bàn của Robert Lewandowski và Corentin Tolisso. Kết quả này giúp “Hùm xám” đi tiếp vào vòng knock-out.
- Những danh thủ và huyền thoại bóng đá thế giới nói gì về Ronaldo?
- Chấm điểm Man Utd trận thua Basel: Rojo trở lại ấn tượng, thất vọng Blind
- Nhận định Nice vs Zulte-Waregem, 01h00 ngày 24/11: Thắng là có vé
- Nhận định Lyon vs Apollon, 03h05 ngày 24/11: Chỉ cần 1 điểm
- Nhận định bóng đá AC Milan vs Austria Vienna, 3h05 ngày 24/11: Chiến thắng thuyết phục
- Peru dính bê bối, Italia sống lại cơ hội dự World Cup 2018
- Bảng B Champions League: PSG nghiền nát Celtic, Bayern thắng nhẹ trên sân khách
- Khuất phục Roma, Atletico sống lại hy vọng
- Willian chói sáng, Chelsea dễ dàng vùi dập tân binh Champions League
- Hòa nhạt nhòa, Juventus chưa thể theo chân Barca vào vòng trong