Nhận định Cardiff City vs Preston NE, 02h45 ngày 30/12: Tận dụng ưu thế
Nhận định Cardiff City vs Preston NE (Vòng 25 – Hạng nhất Anh): Cardiff City là đội có số trận thua trên sân nhà ít nhất tại giải Hạng nhất Anh.
Hơn nửa chặng đường ở mùa giải năm nay đã trôi qua, Cardiff City đang đi đúng hướng trong mục tiêu trở lại Premier League. Lúc này qua 24 vòng đầu tiên, đội bóng xứ Wales leo lên đứng thứ 3 trên BXH với 47 điểm, còn kém vị trí thăng hạng trực tiếp về chỉ số phụ. Do đó, nếu tiếp tục duy trì được sự ổn định như đã thể hiện, Cardiff City hoàn toàn có thể chiếm được thế chủ động trong cuộc đua giành vé thăng hạng vào cuối mùa.
Để có thứ hạng đang hy vọng như vậy, Cardiff City bên cạnh lối chơi rất thực dụng với hàng công không quá xuất sắc nhưng luôn giữ được sự kín kẽ trong phòng ngự. Bên cạnh đó, khả năng tận dụng lợi thế sân nhà của Cardiff City rất ấn tượng khi họ từ đầu mùa chỉ để thua duy nhất 1 trận khi chơi tại tổ ấm, thấp nhất giải hạng Nhất Anh.
Xét trên khía cạnh chỉ số châu Á, Cardiff City đang là đội bóng mang lại niềm tin đáng kể cho giới mộ điệu. Từ đầu mùa, đội chủ nhà đã tích lũy được 62.5% số trận thắng, đứng nhì bảng về thông số này là minh chứng rõ ràng nhất. Ở chiều ngược lại, Preston NE đang có chiều hướng sa sút đáng lo ngại với liên tiếp 2 vòng gần đây đều phụ bạc lòng tin của giới đầu tư. Do đó, các chuyên gia của bongdanet.vn đều dành sự tin tưởng lớn cho Cardiff City.
DỰ ĐOÁN: Cardiff 1-0 Preston NE
- Sir Alex vẫn đứng về phía Mourinho sau chuỗi trận thất vọng của M.U
- Roger Federer – ngôi sao MVP của làng quần vợt thế giới năm 2017
- Điểm tin chiều 28/11: Juventus hét giá Dybala; Mới vượt Maradona, Hamsik đã bị đe dọa
- Kỷ nguyên thống trị của Man City đã đến?
- Vắng Ronaldo và Messi, thế giới bóng đá sẽ ra sao?
- Chuyển nhượng ngày 28/12: M.U thôi không theo đuổi Griezmann
- MU nhắm những chân sút đẳng cấp nào để thay Lukaku và Ibrahimovic?
- NÓNG: Everton đạt thỏa thuận chiêu mộ “sát thủ” Thổ Nhĩ Kỳ
- Tân binh Liverpool và TOP 10 hậu vệ đắt giá nhất hành tinh
- 5 điểm nhấn Newcastle 0-1 Man City: Pep tự phá kỷ lục của chính mình?