Phong độ tệ hại dạo gần đây của Crystal Palace đã khiến họ rớt xuống nhóm cầm đèn đỏ. Ở thế chân tường, đội chủ sân Selhurst Park đã trình diễn một bộ mặt hoàn toàn khác trước Man Utd trong trận đấu muộn nhất của vòng 29 Premier League.
Ngay phút 11, khi khán giả còn chưa ngồi nóng chỗ thì Crystal Palace đã có bàn mở tỉ số. Từ đường trả ngược của Christian Benteke, “thần đồng” một thời của bóng đá Anh Andros Townsend cứa lòng chuẩn xác mang lại lợi thế dẫn điểm cho đội nhà.
Crystal Palace chỉ thiếu chút may mắn để có điểm trước Man Utd.
Xuyên suốt hiệp một, Man Utd cố gắng đẩy cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng lối chơi có phần bế tắc quẩn quanh của Quỷ đỏ chỉ khiến CĐV nhà thêm sốt ruột.
Sau giờ nghỉ giải lao, sự lơ là ở hàng thủ khiến các học trò của Jose Mourinho tiếp tục nhận thêm một “gáo nước lạnh”. Phút 48, Patrick van Aanholt thỏa mái dẫn bóng “một mình một ngựa” bên cánh trái và tự tin đặt lòng vào góc gần hạ gục David De Gea lần thứ hai.
May cho Man Utd, trong thời điểm khó khăn, bản lĩnh của một đội bóng lớn đã giúp Quỷ đỏ vượt ải thành công. Đầu tiên là cú đánh đầu rút ngắn tỉ số của Chris Smalling ở phút 55. Sau đó, Romelu Lukaku ghi dấu ấn với một loạt động tác giả rồi dứt điểm lọt qua rừng chân của đội chủ nhà gỡ hòa ở phút 76.